Mỗi một ngày mở một trang báo là những chuyện thật đáng xấu hổ cho những người đàn ông bệnh hoạn, dục vọng. Thật đáng đau lòng cho những người phụ nữ và con cái họ phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã do chính người chồng, người cha gây nên. Thật không có gì để nói, niềm tin, động lực để người phụ nữ chu toàn sống đẹp hơn trong mắt chồng con, gia đình còn không?
Một gia đình, một tình yêu có thể nguyên vẹn và ngày càng thắm thiết tình nghĩa được nữa hay không khi chính người mình thương yêu tự đánh mất danh dự, sỹ diện, lòng tự trọng, dấn thân vào những dục vọng tầm thường? Không phải những người vô học hay những người thiếu thốn cái gọi là có để mà thỏa mãn; mà xã hội này ngay cả dân trí thức, công chức nhà nước, khoác trên mình trang phục đồng phục bảng tên, cái gọi là tuợng trưng cho nét văn hóa công ty đó vẫn tìm chốn trăng hoa, ăn bánh trả tiền, rồi rảnh rỗi chát chít cặp bồ.
Vậy mà khi vợ phát hiện ra, chồng lôi lý lẽ ra: " Người phụ nữ có tính kiểm soát chồng, theo dõi chồng là người thiếu năng lực sống, là người ích kỷ. Tóm lại là người không tốt cho dù bên ngoài tỏ vẻ gia giáo". Thật đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.
Thử hỏi những người đàn ông như chồng Hòa có cần phải giữ không? Có xứng đáng trụ cột gia đình và đủ tư cách làm cha không mà đi phê phán, ăn thua với phụ nữ? Thiết nghĩ, xã hội này với những người chồng như thế thì hãy quên đi cho khỏe. Mình hãy vững vàng và sống tốt cho bản thân, cho con và cho những người thân yêu trong gia đình, còn ai ăn ở sao thì được nấy.
NguyenLe