Kính chào cả nhà!
Symbian cũng như bao sản phẩm khác, cũng có lúc cực thịnh và cũng có lúc suy tàn. Vòng đời sản phẩm là thế. Khi Symbian chào đời thì chắc đa phần các chú chưa biết máy tính là như thế nào, đừng nói chi là smartphone. Nói Nokia tụt dốc và có nguy cơ phá sản chỉ vì Symbian là hơi cực đoan. Mấy chú có biết là sau bao nhiêu năm kể từ khi Symbian xuất hiện lần đầu tiên thì Andriod và IOS mới cạnh tranh lại với Nokia không? Tạo ra công nghệ mới cốt chỉ để hái ra tiền. Có tiền thì tiếp tục đầu tư vào công nghệ để tiền tiếp tục được hái ra. Trong khoảng thời gian như thế, Nokia kiếm được bao nhiêu tiền không? Nói tới công nghệ thì ai chả thích cái mới, mà cái mới thì sẽ có những cải tiến để đáp ứng thị hiếu mới. Có cái mới nào không dựa trên những điểm mạnh yếu của những cái đi trước không? Mấy chú chê Symbian già nua lỗi thời còn Android và IOS trẻ trung vượt trội. Khen chê như thế có phần quá phiến diện và thiếu công bằng. Việc so sánh như thế chẳng khác nào mấy chú nói người già thì già hơn người trẻ, người trẻ thì chắc chắn sẽ trẻ hơn mấy ông già. Vậy thì cho mình hỏi Android và IOS trong thời gian tới có già như Symbian không? Nokia đứng hàng đầu phần cứng, không có Symbian thì xài hệ điều hành khác. Mỗi doanh nghiệp sẽ có hướng đi riêng của họ. Windows Mobile 7 là một lựa chọn.
Đánh giá sự kết hợp Miro-Nokia sẽ thất bại tại thời điểm này e là quá sớm. Trong cuộc sống này chả có thứ gì là tuyệt đối, vô đối, vĩnh cữu hết. Phong cách thời trang của iPhone sẽ như thế nào sau chỉ mới hai lần thay đổi diện mạo? Trong thời gian dài liệu Apple sẽ khác gì Nokia hay Samsung? Một khi phải thay đổi, liệu Apple có còn thành công như xưa không? Rồi đây mấy chú sẽ ca tụng cái gì? Có chê bai Android và IOS hay thiết kế thời trang của iPhone như mấy chú đã và đang làm với Nokia? Không ai biết hết (chắc chỉ có mấy anh thầy bói công nghệ Việt Nam thì biết).
Tôi không rành về công nghệ di động nhưng cảm thấy bức xúc với những lời nhận xét của một số độc giả trên Sohoa.net, không chỉ trong topic này mà còn nhiều topic khác nên có đôi lời như thế.
Năm mới chúc cả nhà an khang thịnh vượng, không bị mắc lỗi phần cứng hay phần mềm!
P/s: Đừng xem nơi đây là nơi thể hiện cái tôi của chính mình. Xin chân thành cảm ơn!
Dân nghèo phố thị