Chúng tôi đang thuê phòng trọ cách công ty tôi 10 km, cách trường chồng dạy 40 km. Anh đi về hay kẹt xe, mất tầm ba tiếng đồng hồ để di chuyển. Lương của chồng công với tiền kiếm thêm được tầm 12 triệu đồng mỗi tháng. Lương của tôi nếu không nghỉ phép thì tầm 15 triệu đồng mỗi tháng. Giờ mà chuyển đổi công việc về gần nhà, chồng chạy xe tầm 10 km tới trường tiện lợi hơn, tôi lại rất khó kiếm việc với thu nhập như cũ. Tôi nghĩ mình không làm những công việc chân tay được vì chỉ quen việc văn phòng.
Vợ chồng tôi đang nợ một khoản tiền nhà. Tôi sợ tìm việc mới thu nhập bấp bênh sẽ khiến vợ chồng cãi vã, nếu có bầu luôn lại càng khó khăn hơn. Tôi đề nghị với chồng ở nhà mới, tôi ở chỗ trọ, cuối mỗi tuần gặp nhau, tôi làm thêm thời gian nữa mới nghỉ việc. Có điều vợ chồng mới cưới mà làm vậy anh không vui, còn không nghỉ việc thì bố mẹ chồng lại hỏi sao có nhà riêng mà không ở mà phải đi ở trọ xa xôi. Chồng đi làm xa, phải dậy sớm, dạy học có bốn tiếng mà chạy xe gần ba tiếng nên tôi thấy tội anh. Áp lực tiền bạc, công việc khiến tâm trạng tôi không vui vẻ. Hiện tại, tiền thuê trọ mỗi tháng hai triệu, công việc của tôi rất nhàn, không áp lực, mong được các bạn tư vấn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc