Tôi 28 tuổi, anh lớn trong nhà 38 tuổi, bố mẹ tôi đều 70 tuổi. Gia đình tôi có 4 anh chị em, do ở vùng quê nghèo nên chị em tôi đều cố gắng tự lập sớm. Các chị tôi đã có công việc ổn định, lập gia đình xa nhà do không tìm được công việc gần nhà. Tôi làm nhân viên thủy sản và tự lập, chưa có gia đình, chỉ có anh tôi không chịu học đến nơi đến chốn và chẳng tự lập. Anh đã có vợ và sinh con, con anh 8 tuổi, vợ chồng ly dị đã 4 năm.
Anh tôi không chịu phụ giúp gia đình, chăm sóc con và cha mẹ, làm gì cũng thua lỗ mà lại không nghe theo lời khuyên của mọi người trong nhà. Con anh cũng để mẹ tôi chăm sóc. Anh cứ đi làm linh tinh không về nhà. Tôi đã bỏ công việc để về sắp xếp trong nhà nhưng xa quê 15 năm nên về quê rất khó phát triển. Tôi muốn mua nhà ở gần các chị, dễ bề chăm sóc cha mẹ nhưng anh tôi lại cứ lảng tránh việc nuôi con. Cha mẹ đã khổ, tôi muốn anh tự chăm sóc con mình và không phiền đến cha mẹ nữa. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người chia sẻ.
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.