Đã bao lâu rồi mình không yêu nhỉ? Cũng đã gần 10 năm rồi còn gì, không phải vì em còn vấn vương mãi mối tình đầu đâu, mà vì em đang chờ đợi anh đấy thôi, chàng ngốc à.
Nội tâm nhưng nụ cười luôn toả sáng mỗi khi buồn và cả khi không có anh bên cạnh, chạnh lòng cũng có, ganh tỵ với mọi cô gái trên thế giới này cũng có, nhưng không bao giờ em nghĩ mình cô độc cả. Em tin là phụ nữ ai cũng có quyền được hạnh phúc, phải không các cô gái?
Mạnh mẽ và không bao giờ được bỏ cuộc thì cho dù anh trốn ở bất kể phương trời nào, em cũng sẽ tìm anh ra cho bằng được, vì thế đừng có nghĩ sẽ trốn em được đâu nhé.
Và khi gặp anh, em muốn nói với anh rằng mình trễ nhịp nhau nhiều quá rồi đó. Thế nhé. Hẹn gặp anh nếu như chúng ta nghĩ là đã đúng thời điểm.
Là cuối thế hệ 8x, không được xinh, chỉ được cái tính tình hơi bị ổn và là một người rất thích nấu ăn. Hy vọng đầu bếp thượng hạng sẽ có cơ hội được trổ tài cho thực khách quan trọng nhất của đời mình.
Tự nhận mình không phải là người hoàn hảo nhưng em tin mảnh ghép còn lại là anh sẽ làm được điều đó, mà nếu không được thì cũng không sao cả.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin và mong gặp được người thật sự có thiện chí làm quen, đặc biệt là chịu khó nhắn tin.
Đừng để em chờ anh quá lâu nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoa cỏ may
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ