From: dam giang
Sent: Saturday, December 29, 2007 10:46 PM
Subject: chia se voi ban Manh
Cũng là một người con trai từng yêu nên mình hiểu phần nào tâm sự của bạn. Quả thật cuộc sống không phải lúc nào cũng là con đường thẳng tắp trơn phẳng mà luôn có những ngã ba, ngã tư. Và bạn đang đừng trước một ngã ba như vậy. Vấn đề là bạn phải đủ tự tin, bình tĩnh để chọn cho mình một con đường để rẽ.
Trong câu chuyện của bạn thì quả thật khó mà đi đúng đường nếu như bạn không quyết đoán. Trong tình yêu cái tình cảm dành cho nhau là vô cùng quan trọng. Yêu nhau là dâng tặng cho nhau những gì quý giá nhất của mình và ngược lại mình cũng nhận được từ người mình yêu những thứ tương tự, và đó là những dây sợi thắt chặt tình yêu của nhau.
Nhung đến với bạn bằng một tình yêu đích thực và trước khi trái tim cô ấy bùng cháy với bạn, cô ấy (và cà bạn) hoàn toàn không hề nghĩ rằng Nhung sẽ bị bệnh. Hiện tại Nhung rất buồn tủi khổ đau do căn bệnh quái ác kia và sẽ như thế nào nếu biết được người mà mình yêu, thậm chí là đã sống cùng nhau như vợ chồng ruồng bỏ ra đi theo một cuộc tình mới? Dấu ấn của một tình yêu đẹp khó mà phai mờ trong cuộc sống của một con người.
Mạnh đã có một tình yêu đẹp, sống rất hạnh phúc và theo như lời bạn nói là như trên thiên đường. Rất tuyệt vời phải không bạn? Cách đây không lâu ở nước ta có một cuộc tình rất cảm động mà ai ai cũng thán phục. Chuyện kể rằng có một anh chàng người miền Tây chất phát hiền lành đẹp trai phong độ đem lòng yêu một cô gái người tận Nghệ An. Tình yêu của họ cũng đầy ắp những niềm vui mặt dù họ là những công nhân với đồng lương rất eo hẹp. Rồi cô gái bị bệnh hiểm nghèo, bị teo tóp cơ thể và rồi anh người yêu đành ngậm ngùi chia tay để người yêu về quê chữa bệnh.
Nhưng nỗi nhớ người yêu luôn day dứt trong tâm khảm của một tình yêu cháy bỏng đã đưa anh ra với người yêu. Chưa một lần ra miền Trung nhưng anh đã tìm được nhà người yêu và xin cha mẹ người yêu từ nay được thay cha mẹ chăm sóc cho đứa con gái bất hạnh của họ. Nhờ sự chăm sóc tận tình và nồng ấm của người yêu mà bệnh tình cô gái ấy dần hồi phục. Tình yêu đã đưa hai bạn trẻ vượt qua tất cả để đến với nhau và bây giờ họ đã là một đôi hạnh phúc với một đám cưới tràn ngập niềm vui đầy sự chia sẻ.
Kể ra câu chuyện này mình không có ý rằng Mạnh nên như anh chàng đó. Mà mình muốn cho bạn biết rằng tình yêu là một phương thuốc chữa bệnh rất hựu hiệu. Tình yêu ở trong tim ta, nó rất gần mà cũng rất xa, dễ nhận biết.