Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên rời xa Việt Nam, trong tôi đã có biết bao lo lắng và sợ hãi. Nhưng vì ước mơ đã ấp ủ từ lâu, tôi mạnh dạn một mình đến nước Anh du học. Mặc dù du học là một điều khá dễ dàng với một số người, nhưng với tôi, với gia đình tôi hai từ du học dường như quá đỗi xa vời. Nó dường như chỉ có thể xuất hiện trong ước mơ mà thôi.
![5_1443831758.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/5-2212-1443834102.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tC-uXvtvUoge2PWTd0lDWg)
Còn nhớ, tôi đã dự định sẽ thi vào một trường đại học nào đó ở Sài Gòn sau khi học hết lớp 12. Nhưng vì không có được mục tiêu cũng như không xác định được hướng đi cho tương lai, tôi loay hoay mãi vẫn không biết nên thi vào trường nào. Và rồi tình cờ tôi tìm được một học bổng du học Anh nên đã đăng ký dự thi với mục đích học hỏi kinh nghiệm và cũng không trông đợi vào kết quả cho lắm. Hai tuần sau đó, tôi đã nhận được thông tin từ trường, thật bất ngờ, trường Đại học Plymouth ở Anh đã đồng ý cấp học bổng cho tôi.
Mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ, tôi vừa lo vừa mừng. Cơ hội này có thể mở ra một chân trời mới cho tương lai sự nghiệp của tôi, nhưng đồng thời nó cũng là một thử thách đầy khó khăn và chông gai. Nhưng thay vì đưa ra cho bản thân những lý do tại sao tôi không thể, tôi đã chọn cho mình những lý do tôi có thể, và cuối cùng tôi đã quyết định đến Anh. Đây cũng được coi như là quyết định quan trọng đầu tiên trong cuộc đời của tôi.
![1_1443831765.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/1-2520-1443834102.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oQL7nktK1CYEtZZWrGqaSw)
Khi đến Anh, mọi thứ đối với tôi quá đỗi xa lạ, từ con người, văn hóa, cho đến cách sống. Trong mắt tôi, nước Anh không ồn ào tấp nập nhưng lại hiện đại, ẩn mình sau nét đẹp cổ kính, uy nghiêm của những tòa lâu đài. Nơi tôi ở là một thành phố biển mang tên Plymouth, nằm ở phía Tây Nam nước Anh. Đây là một thành phố mang vẻ đẹp thanh bình của vùng ngoại ô nhưng lại có cuộc sống hiện đại.
Song song đó, khi được tiếp cận với một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới, tri thức của tôi cũng dần được mở rộng theo năm tháng. Tại đây, tôi đã có rất nhiều cơ hội tìm hiểu về cách sống ngưởi Tây phương, tôi dần hiểu được cuộc sống của họ, lối suy nghĩ cũng như cách làm việc. Điều này đã giúp ích rất nhiều trong sự trưởng thành về tính cách lẫn suy nghĩ trong con người tôi, giúp tôi làm việc và học tập theo một cách hiệu quả hơn. Những kinh nghiệm cũng như bài học từ môi trường thực tiễn đã giúp tôi khái quát được những điều đã được học trong sách vở.
![4_1443831775.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/4-4371-1443834102.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OVszE94NN_ymVpUOZ_povA)
Mặc dù Plymouth không phải là một thành phố xa hoa lộng lẫy như những thành phố khác trên thế giới, nhưng nó đã cho tôi rất nhiều cơ hội được đi đến nhiều đất nước xa lạ khác. Vì là học Internation Hospitality Management, trường đã tài trợ cho chúng tôi những chuyến tham quan đến Tây Ban Nha, Hà Lan và nhiều thành phố khác trên nước Anh. Không những được biết thêm văn hóa, xã hội của một nước mà tôi còn được tiếp xúc, trải nghiệm thực tế ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Tôi cảm thấy mình thực sự rất may mắn.
Những tháng ngày sinh sống và học tập tại Anh đã giúp tôi biết cách đươg đầu với khó khăn và thử thách. Tôi dần biết cách định hướng cho tương lai của mình. Tôi của trước kia, không mục tiêu, không hướng đi, dần trở thành một cô sinh viên năng động, biết tự lập kế hoạch để theo theo đuổi mục tiêu.
![6_1443831783.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/6-9742-1443834102.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MbbOrFJKvX1hFxJelrixwQ)
Để trao dồi thêm kiến thức xã hội, kinh nghiệm làm việc cũng như kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình, tôi đã làm những công việc bán thời gian tại các nhà hàng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và ngay tại trường đại học. Vừa học vừa làm là một điều rất khó, nó còn khó hơn khi bạn phải dùng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ để giao tiếp. Nhiều khi tôi cảm thấy rất mệt, áp lực, cô đơn, nhớ Việt Nam, nhưng khi nghĩ tới những điều tốt đẹp đang chờ tôi ở tương lai, tôi liền có thêm nghị lực để tiếp tục bước tiếp. Có nhiều người hỏi tôi rằng “Ở Việt Nam sướng như vậy, không phải lo nghĩ gì, tại sao lại phải vất vả qua nước khác bương chải?”. Nhưng nếu không trải qua khó khăn, không chứng kiến những nhịp sống, những đổi thay trong xã hội, làm sao tôi có thể trưởng thành hơn.
![7_1443831791.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/7-7323-1443834103.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=D2XfWTquee3TjrkZvMVx_g)
Nếu Plymouth cho tôi những kinh nghiệm, mở ra những cơ hội để tôi tiếp xúc với những nền tri thức, văn hóa khác nhau trên thế giới, thì London lại cho tôi những chân trời mới lạ về kiến trúc và xã hội. Khác với Plymouth, cuộc sống ở London rất nhộn nhịp và hối hả. Là thủ đô của cả một vương quốc, London không bao giờ làm người ta có cảm giác buồn chán, nó luôn có những điều thú vị thu hút tôi. Nào là London Bridge, nào là London Eye rồi tới Buckingham Palace, Madame Tussauds London… cùng với những con đường nổi tiếng đẹp lung linh như Oxford Street hay Carnaby Street.
![2_1443831821.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/2-1140-1443834103.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OT7zKE-_2nwhrot-RD2YLQ)
Ẩm thực ở London cũng vô cùng đa dạng và phong phú. Nếu ở Plymouth đa số là người Anh thì ở London, bạn sẽ gặp được rất nhiều người từ những nước khác nhau trên thế giới. Nhưng không vì thế mà con người ở đây không thân thiện. Họ cũng rất hòa đồng và dễ mến, họ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nước Anh đưa tôi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại xứ sở sương mù này có biết bao điều thú vị.
![3_1443831800.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/3-6230-1443834103.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=16kxwvlXg9U8p5wmGfhweg)
Nước Anh cho tôi một hồi ức đẹp với biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó là cái nôi sự nghiệp của tôi, nó đã chấp cánh ước mơ để tôi tự tạo ra sự thành công của riêng mình. Dù bây giờ đang thực tập làm việc tại Mỹ, tôi vẫn không quên được những kỷ niệm buồn vui ở Anh. Cho dù có qua bao nhiêu năm nữa, tôi vẫn sẽ không quên những gì nước Anh đã mang lại cho tôi. Quả thực không gì là không thể, chỉ cần có niềm tin và quyết tâm. Tôi cũng xin gởi đến các bạn trẻ, hãy có niềm tin vào chính bản thân mình, hãy tự tin thực hiện ước mơ và hoài bảo, đừng vì một chút khó khăn mà đánh mất đi ước mơ. Cơ hội luôn mở rộng cho nhưng ai biết cố gắng, cũng như ý nghĩa của cuộc thi này vậy.
Tăng Kim Nguyên