
Tháng 7/2019, Josh Reid bắt đầu hành trình "hồi hương" của mình từ Thượng Hải. Thời tiết lúc đó khá nóng nực. Chàng trai 23 tuổi nhận chiếc xe đạp Giant Revolt Advanced 2 từ nhà máy của hãng nằm trong thành phố.

Hành trang anh mang theo là hai chiếc túi treo ở phuộc xe (phần nâng đỡ bánh xe trước), một chiếc túi đựng đồ mùa đông ở tay lái và một chiếc túi còn lại buộc ở yên sau, Josh Reid bắt đầu cung đường đạp xe 15.000km của mình.

Để định vị, Josh dùng một ứng dụng Maps.me trên điện thoại. Ứng dụng này cho phép sử dụng bản đồ ngoại tuyến tại những nơi không có internet. Anh thường tải một bản đồ vài ngày trước khi vượt qua biên giới vào một đất nước mới và lên kế hoạch cho cung đường đạp xe của mình. "Hành trình của tôi khá linh hoạt. Tôi biết hướng mình đi nhưng có thể sẽ rẽ sang đường vòng để đến những nơi tôi muốn ghé thăm".

Sơ đồ hành trình qua 15 quốc gia, vượt 15.000km trong vòng 4 tháng để đi từ Trung Quốc về Vương Quốc Anh của Josh Reid.

Josh Reid cố gắng đạp xe xa nhất mỗi ngày, trung bình khoảng 400km. Từ Thượng Hải, Josh thẳng tới Tây An sau đó, đạp xe dọc qua con đường tơ lụa cổ xưa. Không còn là tuyến đường dành cho các lữ đoàn, ngày nay con đường tơ lụa là một đường cao tốc trải nhựa rộng rại tại miền Tây Trung Quốc cắt qua sa mạc Gobi.

Josh sở hữu một chiếc đệm ngủ có thể thổi phồng để đảm bảo cho một giấc ngủ thoải mái vào ban đêm. Khi đạp xe qua những vùng đất rộng lớn của Trung Quốc, anh thưởng nghỉ trong một chiếc túi ngủ, bên vệ đường, không dựng lều trại. Nhiều người dân tò mò về hành trình của Josh, anh được mời ăn trưa, các tài xế xe tải đôi khi cũng sẽ dừng lại để cùng trò chuyện.

Josh cho biết, khác với khi đạp xe tại Anh Quốc khi vẫy tay hoặc gật đầu với người đi ngược chiều là điều bình thường. Trong suốt hành trình đi qua nhiều quốc gia châu Á, thay vì vẫy tay, Josh thường dừng lại và trò chuyện. Anh chia sẻ: "Mỗi cuộc nói chuyện thường mang đến rất nhiều thông tin giá trị về lộ trình mà tôi nên đi để có nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn".

Trong suốt hành trình 15.000km, thử thách nhất với Josh là trải nghiệm tại Kyrgyzsta với những con đường cao gần 4.600m so với mực nước biển. "Cung đường tôi đạp xe qua gập ghềnh đầy ổ gà, nhưng khung cảnh đẹp đến mức khó tin, hơn bất cứ nơi đâu tôi từng trải nghiệm", Josh nhấn mạnh.

Josh chụp hình tại Quảng trường Registan nằm tại trung tâm của thành phố Samarkand khi đạp xe qua Uzbekistan.

Tấm ảnh chụp khi Josh "cắm trại" tại khu vực kiểm sát hải quan Kazakhstan trong suốt 36 tiếng, chờ đợi một chuyến tàu thuỷ vượt biển Caspian.

Trong bài phỏng vấn với Lonely Planet, chàng trai 23 tuổi cho biết: "Bài học lớn nhất tôi nhận ra trong suốt hành trình là nên tin tưởng những người xa lạ và nhận lòng tốt cả họ. Mọi người thân thiện hơn rất nhiều so với tôi từng tưởng tượng, kể cả là khi bị ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ. Tôi được nhiều người biếu đồ ăn, cho ngủ nhờ trong nhiều đền thờ Hồi giáo và những ngôi nhà. Lúc bắt đầu hành trình tôi thực sự choáng ngợp. Nhưng mỗi lần nhấn pedan, tôi thấy mình đến đích gần hơn một chút".
Thảo Miên (Theo Lonely Planet)
Nhằm hướng tới truyền cảm hứng đạp xe tới cộng đồng, VnExpress đã tổ chức giải xe đạp ảo "Ride safe, stay safe". Độc giả có thể đăng ký tham gia tại đây đề tìm kiếm cảm hứng khám phá và trải nghiệm môn thể thao này. |