![]() |
Đào ở bản Sài Khao đã nở rộ. Ảnh: L.H. |
Đồng bào địa phương cho biết, ngay từ đầu tháng 10 âm lịch, đào rừng ở các bản làng vùng sâu thuộc huyện biên giới Mường Lát (nơi giáp nước bạn Lào và tỉnh Sơn La) đã lác đác nở. Đến giữa tháng 10, hoa nở rộ khắp bản làng, trắng các triền núi như đang vào chính vụ.
Tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, hàng trăm cây đào mọc trên rừng cũng như những cây được đồng bào Mông trồng trong vườn đều nở rộ. Thầy Tăng Văn Lộ, giáo viên Trường tiểu học Tây Tiến (dạy tại điểm trường Trung Thắng) cho biết, từ đầu tháng 9 dương lịch, khi các thầy cô bắt đầu năm học mới thì đào cũng nở, giữ sắc tươi đến tận bây giờ.
“Tôi cắm bản dạy học ở đây hàng chục năm nhưng chưa bao giờ thấy đào nở sớm như vậy. Năm nay lạnh đến muộn, lẽ ra đào phải nở muộn mới đúng tiết. Hoa đào mang hơi thở mùa xuân khiến cho điểm trường lẻ toát lên vẻ đẹp hoang sơ, ấm cúng, xua tan cái lạnh vùng biên…”, thầy Lộ tâm sự.
![]() |
Đào rừng thường có đào phai. Ảnh: L.H. |
Ông Vàng A Sú, Trưởng bản Sài Khao khẳng định, đào nở sớm là hiện tượng rất hiếm gặp ở đây. Nhiều gia đình thấy đào nở đã cắt cành đem vào nhà chơi xuân sớm.
“Có thể do mấy năm nay thời tiết thay đổi bất thường không theo quy luật như xưa khiến giống hoa nhạy cảm với mùa xuân này cũng phải thích nghi”, ông Sú nhận định. Theo ông Sú, đây là thời điểm sau vụ thu hoạch, người Mông tổ chức lễ hội mừng lúa mới và chuẩn bị ăn Tết nên hoa đào nở sớm khiến không khí lễ hội thêm vui tươi.
Lê Hoàng