Sau cơn tai biến mạch máu não khoảng 2 năm trước, họa sĩ Đào Minh Tri, nguyên chủ tịch Hội mỹ thuật TP HCM bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn và luôn cần có người giúp trong sinh hoạt. Nhưng tình yêu hội họa trong ông vẫn cháy bỏng. Năm 2007, chỉ 4 tháng sau đợt tai biến dẫn đến hôn mê, khi hồi phục, ông trình làng triển lãm cá nhân gồm 28 tác phẩm sơn mài chọn lọc, chủ đề My fish.
Hiện tại, khi tham gia trại sáng tác do Hội mỹ thuật TP HCM tổ chức tại khu du lịch Hồ Tràm (Vũng Tàu), lão họa sĩ bộc bạch với đồng nghiệp, ông đang dốc sức sáng tác để có tác phẩm chuẩn bị cho triển lãm cá nhân trong thời gian sắp tới. Dù bàn tay vẫn run run mỗi khi cầm cọ vẽ, từ ngày tham gia trại đến nay, ông hoàn thiện dần 3 tác phẩm mới toanh. Đào Minh Tri bây giờ không còn mái tóc bồng bềnh thi sĩ, không còn dáng ngang tàng với chiếc tẩu thuốc bập bập trên môi, nhưng với nghệ thuật, ông vẫn dành trọn đam mê và sự lao động hết sức nghiêm túc.
Trại sáng tác hội họa tại Vũng Tàu lần này quy tụ nhiều gương mặt họa sĩ tên tuổi của TP HCM như: Nguyễn Thanh Sơn, Ca Lê Thắng, Nguyễn Sơn, Lê Võ Tuân. Lê Minh, Trần Châu... .
Dưới đây là vài hình ảnh các họa sĩ TP HCM bên những tác phẩm mới nhất tại trại sáng tác:
![]() |
"Tín hiệu giao thông" của Đào Minh Tri. |
![]() |
"Hoàng hôn" của Ca Lê Thắng. |
![]() |
"Thiếu nữ" của Lê Minh. |
![]() |
"Mây trên biển" của Lê Võ Tuân. |
![]() |
"Cá" của Nguyễn Thanh Sơn. |
![]() |
"Đàn bà" của Phương Quốc Trí. |
![]() |
"Người đường phố" của Nguyễn Sơn. |
![]() |
"Góc xưa" của Trần Châu. |
![]() |
"Đáy biển" của Nguyễn Đình Hiền. |
Thoại Hà
Ảnh: N.S.