Đến nay, chiếc hang của Canto đã có một phòng khách, một phòng ngủ, hệ thống sưởi ấm, wifi và hệ thống phát nhạc. Chàng trai 20 tuổi gọi đây là "nơi nghỉ dưỡng dưới lòng đất".
Bên trong chiếc hang động Canto mất sáu năm để làm. Video: andresiko_16.
Canto cho biết ý tưởng đến với mình khi quá bực bội vì bị bố mẹ mắng mỏ. Một chiều đi học về, cậu bé 14 tuổi khi đó cầm cuốc đào hang. Canto còn rủ một người bạn tham gia cùng. Họ dùng máy khoan khí nén để tạo ra cái hang sâu ba mét.

Canto làm hang động sau một trận cãi nhau với bố mẹ. Ảnh: Zenger News.
Công đoạn cải tạo hang thành nơi trốn được làm hoàn toàn bằng tay với sự trợ giúp của hệ thống ròng rọc tự chế. Canto còn gia cố mái và tường hang bằng bê tông, cột gỗ. Tổng chi phí cải tạo hang là 60 USD.

Canto làm hang với sự trợ giúp của hệ thống ròng rọc tự chế. Ảnh: Zenger News.
Canto tiết lộ thêm hang của cậu đôi khi bị ngập và thuờng xuyên có côn trùng, nhện, ốc sên "ghé thăm" nhưng anh "không có vấn đề gì với chúng".
Trên mạng xã hội, Canto đăng tải video giới thiệu hang động của mình. Xem được đoạn phim này, quan chức địa phương đã cử người đến kiểm tra độ an toàn của hang động. Bố mẹ của Canto cũng xuống tận nơi xem "nơi nghỉ dưỡng" của con trai.
"Mẹ bảo rằng hang động có vẻ nhỏ hơn so với trên video", Canto nói.
Thu Nguyệt (Theo New York Post)