![]() |
Đạo diễn Trung Dũng đang chỉ đạo một cảnh quay. |
- Cảm giác của anh khi được trao Huy chương vàng?
- Quá đỗi bất ngờ bởi vì tôi không có điều kiện để đi tham dự. Thời điểm Liên hoan diễn ra cũng là lúc tôi đang bận túi bụi để quay bộ phim mới nên cũng không theo dõi được thông tin trên tivi lẫn báo chí. Mãi khi vợ tôi đọc báo thấy phim của chồng giành Huy chương vàng, cô ấy mới vội vàng điện thoại cho tôi biết. Tôi vẫn cứ ngờ ngợ nhưng sau đó thì anh em bên Ban biên tập Điện ảnh chiều thứ bảy cũng báo tin chúc mừng.
- Ấn tượng của anh khi tiếp xúc với kịch bản ?
- Kịch bản Đứa con vùng đồi của nhà văn Nguyễn Quang Thiều rất mỏng, chừng vài chục trang, kể về vợ chồng Miên - Lanh sinh sống khá chật vật ở phố huyện nghèo. Mới ngoài 30 nên trông Lanh vẫn rất mặn mà. Sau một thời gian bán hàng nơi phố huyện, Lanh có tình cảm với một người lái xe chở khách luôn rót vào tai cô những điều ngọt ngào và những món quà tặng hào phóng. So sánh với ông chồng thô mộc, ít tâm lý, Lanh bắt đầu nghiêng ngả... Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ, giản dị nhưng nó hàm chứa nhiều ý nghĩa và suy ngẫm về hạnh phúc gia đình. Khi đọc kịch bản, tôi xúc động và cảm thấy ngay là mình rất hợp với nó.
- Làm sao anh tìm được 3 diễn viên chính hợp với phim đến vậy?
- Trước đó, tôi có một thời gian khá dài đi cùng các đoàn làm phim, làm một số vai trò như thư ký, trợ lý đạo diễn, phó đạo diễn... nên có cơ hội biết nhiều gương mặt diễn viên. Việc mời Quốc Trị (Đoàn kịch Tổng Cục hậu cần) trong vai người chồng; Minh Nguyệt (Đoàn Kịch nói Hải Phòng) vai người vợ và cháu Phương Thanh (ở Bắc Giang) vai con gái cũng thuận tiện và họ rất nhiệt tình với kịch bản. Tôi chỉ phải chờ vài ngày cho cháu Thanh thi học kỳ xong thì đón cháu lên Thái Nguyên để quay.
- Gần 40 tuổi mới có một phim, anh có thấy mình xuất phát hơi muộn màng?
- Chỉ là muộn nếu tính về tuổi tác so với rất nhiều đạo diễn trẻ đang làm phim truyền hình hiện nay. Còn tôi, lúc còn là thanh niên đã không chọn con đường làm nghệ thuật, mãi sau này nhận ra mình say mê môn nghệ thuật thứ bảy mới đi theo. Tất cả với tôi mới chỉ là bắt đầu và sự khởi đầu này có thể coi là may mắn.
(Theo Truyền Hình)