Công việc của ông chẳng đơn giản chút nào bởi sản xuất ra những bộ phim về chiến tranh vừa khó ăn khách vừa đòi hỏi chi phí cao. Vậy mà những tác phẩm ông làm về đề tài này lên tới con số hàng chục: Hai người ở lại trung đoàn, Chị Sáu Kiên Giang, Chuyện ông thần nước, Cửa ngõ, Hồn biển, Dòng sông quê ngoại... Gần đây nhất, Ba lần và một lần, bộ phim truyền hình dài 10 tập của ông nói về cuộc chiến đấu của những người lính trên chiến trường xưa và cả trên mặt trận làm kinh tế ngày nay, đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.
![]() |
Đạo diễn Trần Vịnh hướng dẫn thao tác trói người. |
Trước đây, khi nhắc đến diễn viên Trần Vịnh, người ta thường nhớ đến hình ảnh của một anh bộ đội với dáng vẻ cao lớn và nụ cười hiền lành. Chính kinh nghiệm của một diễn viên đã giúp ông trở thành đạo diễn rất có nghề. Ông đã tự tìm tòi cách làm khói lửa làm sao cho hiệu quả, an toàn mà ít tốn kém. Ông còn tự trang bị cả một kho đủ mọi thứ: máy nổ, quần áo, giày dép, mũ của bộ đội, của lính Pháp, lính Mỹ. Đoàn làm phim cũng theo luật rất quân đội, sáng đúng 7h bắt đầu làm việc, 11h trưa nghỉ, chiều 13h lại tiếp tục đến 17h, tối từ 18h30 đến 22h30. Đoàn đi đâu cũng có người nấu cơm riêng và mang theo đầy đủ chăn màn để nếu cần thiết, có thể hạ trại ngay tại địa điểm quay để công việc đạt hiệu quả nhất.
Vừa trở về sau chuyến đi thực tế tại đường Trường Sơn, ông đang bắt tay vào viết kịch bản phân cảnh cho 4 tập phim Người mở đường.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)