![]() |
|
Đạo diễn Peter Davis. |
- Vì sao ông quyết định làm bộ phim này?
- Thực ra chiến tranh VN đã hiện diện thường xuyên trong tâm trí người Mỹ từ nhiều năm trước khi tôi bắt đầu làm phim này, năm 1972. Nhưng tôi đã nắm lấy cơ hội khi đạo diễn Bert Schneider đề nghị tài trợ bằng tiền của Columbia Pictures. Chiến tranh VN đã làm người Mỹ rất lo ngại và đau buồn, nên việc làm phim đến với tôi hết sức tự nhiên. Tôi muốn bộ phim sẽ đặt vấn đề chứ không trả lời: Tại sao chúng ta tới VN? Chúng ta đã làm gì ở đó? Và chúng ta đã bị cuộc chiến tranh đó tác động trở lại thế nào? Tên phim Hearts and Minds dựa theo ý một câu nói của Tổng thống Mỹ L.B.Johnson: Để chiến thắng, người Mỹ phải chiếm được "tâm hồn và trí óc" của những người dân Việt Nam. Thông qua cuộc phỏng vấn các nhân chứng từ cả hai phía, tôi đã chứng minh: nhà cầm quyền Mỹ chưa bao giờ thuyết phục được nhân dân Việt Nam tin vào lý lẽ của Mỹ.
- "Hearts and Minds" đã gây ra nhiều tranh luận ở Mỹ. Có người nói ông đã làm một bộ phim chống chính phủ Mỹ, ông nghĩ sao?
- Đó là một bộ phim chống chiến tranh, điều đó không giống với việc chống chính phủ. Tôi luôn cảnh giác với mọi quyền lực, nhưng tôi muốn thách thức quyền lực. Chất vấn nhà cầm quyền, bắt họ phải lý giải được việc họ làm, đó là vai trò của nhà báo. Tôi đang mong có ai đó sẽ làm một bộ phim tương tự về chiến tranh Iraq.
- Ông nghĩ sao về cuộc chiến tranh Iraq đang xảy ra?
- Nhà cầm quyền Mỹ đã phạm nhiều sai lầm. Bản thân chiến tranh đã là sai lầm. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề Iraq mà không cần chiến tranh. Đó là lý do khiến tôi nói, dù yêu đất nước, tôi vẫn không hoàn toàn đồng tình với nhà cầm quyền Mỹ, luôn tỏ ra mù quáng và bất chấp dư luận quốc tế.
- Ông sợ nhất điều gì với cuộc chiến này?
- Tôi sợ những người dân thường sẽ bị giết. Tôi sợ tiến trình hoà bình Trung Đông sẽ càng khó khăn hơn. Tôi sợ chính phủ các nước Ảrập sẽ ghét nước Mỹ hơn nữa. Tôi sợ khủng bố sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Và cuối cùng, tôi sợ rằng những người theo đạo Hồi sẽ nghĩ rằng người Mỹ ghét họ chỉ vì tôn giáo của họ, mà đó là điều không đúng.
(Theo Thanh Niên)
