![]() |
Đạo diễn Mạc Văn Chung đang chỉ đạo một cảnh quay. |
- Tết năm nay, Hãng phim Truyền hình VN sẽ làm gấp đôi số lượng năm ngoái (12 phim) và trao giải trị giá 5 triệu đồng cho phim hay nhất. Là một "chuyên gia" phim Tết, anh suy nghĩ như thế nào trước việc này?
- Phim Tết đòi hỏi ở người làm một vài phẩm chất gì đó. Có lẽ đầu tiên là trái tim nhân hậu... Ngoài ra, âm hưởng Tết nhất thiết phải có trong câu chuyện phim. Âm hưởng của Tết chính là sự ấm áp, càng xuất phát từ đáy lòng càng ấm áp... Còn về hình thức, phim Tết nên là một tập. Có lẽ niềm vui cũng cần xúc tích, gọn gàng chăng?
- Phim chiếu Tết của anh có tránh né những cảnh khóc lóc tang ma... không?
- Theo tôi, chuyện bi thương tránh nhắc đến trong dịp Tết là lẽ thường tình. Nhưng cũng không hẳn là vậy. Trong một bộ phim tôi làm vẫn có cảnh ra mộ thắp nhang. Điều quan trọng là phải đạt tới sự ấm áp toát lên từ toàn bộ câu chuyện, chứ không phải từ việc cầm cành đào hay vác bông hoa chạy qua chạy lại...
- Khi đi quay phim Tết có gì khác không?
- Sẽ là khôi hài khi giữa mùa hè đi quay phim tết. Một tý mưa phùn, một chút lạnh đủ để hồng đôi má ai đó và để phố phường dường như thay đổi cùng với những gương mặt có vẻ hồ hởi hơn hay suy tư hơn... có lẽ là chất liệu không thể thiếu ở phim Tết.
- Theo anh, phim Tết năm nay có khác sang năm?
- Tôi chưa nghe nói có dự án nào về việc cải tiến gói bánh chưng bằng gạo tẻ cả. Vậy thì chúng tôi chưa vội phải cải tiến phim Tết.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)