Diễn viên Kiều Thanh trong vai Liễu. |
- Lý do nào khiến anh quyết định chọn tên phim "Hến ơi là Hến"?
- Khi duyệt phim, đạo diễn Khải Hưng góp ý với tôi, nếu để tên cũ Thuyền nan giữa dòng thì sẽ tập trung nói về nhân vật người đàn ông, trong khi nội dung lại nhấn mạnh đến cô Liễu. Thế là tôi nghĩ cách đặt lại tên. Trong phim có nhắc tới Liễu bị mọi người trong làng ví là cô Hến - giống như nhân vật trong tích Nghêu sò ốc hến. Tôi nghĩ đến tên gọi Hến ơi là Hến bởi khi đọc lên nghe vừa vui lại vừa có sự trách móc, kêu than.
- Nhân vật cô Hến hiện đại của phim có nét gì giống với Thị Hến trong tích chèo xưa không?
- Cũng có đấy, Thị Hến trong tích chèo là một cô gái góa, trong lòng chứa đầy khát vọng sống cho tốt nhưng lại bị đám quan viên trong làng bắt nạt nên đã có phản ứng lại cho chúng mày biết tay. Tôi rất khoái chất Hến này với những trò đùa cợt trong dân gian. Trong con mắt nhìn của tôi, hình ảnh người phụ nữ có một tí Hến, một tí Kiều, một tí Hoạn Thư. Bởi thế, nhân vật Liễu khi bị mẹ mắng để cho dân làng gọi là Hến đã cãi: "Cô Hến này chắc phải thông minh lắm, phải này nọ lắm mới làm được như thế. Con rất vinh dự được làm Hến".
Một cảnh trong phim.
- Phim đề cập đến mối tình của ông già yêu cô gái trẻ. Thái độ của anh về mối quan hệ này như thế nào?
- Tôi không chủ ý giễu cợt mối tình giữa ông Ban và cô Liễu. Nhưng dù sao, mối tình này được xuất hiện trong nghịch cảnh. Trong cuộc tình có vẻ như tình yêu đó chứa bi kịch: Người phụ nữ tìm đến ông Ban vì không thể ngẩng mặt sống ở đất quê, còn ông Ban lại rất yêu cô. Trong đoạn kết, mới đầu, tôi để ông Ban bỏ tất cả để sang với cô Liễu thì chứng kiến một sự thực đau lòng: Hai gã trai đong đưa Liễu sau khi bị cô lừa leo lên mái nhà, chui vào bồ trong quán, đã cấu kết vứt bỏ tất cả đồ đạc của Liễu ra đường. Tôi đã xử lý cảnh tượng này rất nghiệt ngã: sử dụng quạt gió, bơm phun để quay cảnh trời mưa lớn, gió to, rác và lá cây bay quanh cái quán. Còn cô Liễu thì hét lên khi biết ông Ban bỏ họ hàng để sang với mình cùng hai bàn tay không: "Ông bỏ tất cả thì tôi lấy ông làm gì? Ông là chỗ dựa tinh thần, tôi cần một người danh giá để sống ở quê! Sau đó, phim bị nhận xét là thảm và bi kịch quá nên tôi sửa thành dừng lại ở cảnh chiếc thuyền của ông Ban sang sông nhưng trôi tròng trành mãi ở giữa sông.
(Theo Truyền Hình)