![]() |
Trần Lực - ứng cử viên cho vai Nguyễn Ái Quốc. |
- Bối cảnh của bộ phim này được chọn như thế nào?
- Lúc sang Trung Quốc, tôi được đưa đến thành phố Khai Bình, thuộc Quảng Đông, cách Quảng Châu 150 km. Điều tuyệt vời là ở đó, hầu hết nhà cổ vẫn còn nguyên vẹn. Đây chính là Hong Kong những năm Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng. Một điểm nữa được chọn là cảng Chu Hải với cảnh sắc sơn thủy hữu tình rất giống Hong Kong. Đây là những bối cảnh chính, ngoài ra, chúng tôi sẽ sang Hong Kong quay cảnh nhà tù, trại giam và tòa án. Các cơ quan này không khác trước là mấy, nhưng nội cảnh sẽ được tái tạo để quay ở Quảng Châu cho tiện lợi.
- Còn khâu diễn viên?
- Các nhân vật do người Trung Quốc thủ vai đều cao 1,75 m trở lên nên chúng tôi phải chọn các diễn viên có chiều cao tương xứng. Sau khi xem diễn xuất của một số diễn viên trong nước, chúng tôi quyết định chọn Hoàng Phúc (cao 1,78 m) đóng vai Lê Duy Điếm; Ngô Quang Hải (cao 1,75 m) vào vai Hồ Tùng Mậu, người rất thân cận và được Bác tin cẩn. Khó nhất vẫn là người đóng vai Nguyễn Ái Quốc, diễn viên phải thể hiện được tâm trạng và số phận rõ nét. Cân nhắc nhiều, chúng tôi chọn Trần Lực. Lần này sẽ đưa băng quay Lực diễn thử để phía Trung Quốc xem. Về hình thức, Lực cao 1,75 m, khuôn mặt dài, đường nét thanh tú, cùng nghệ thuật hóa trang của Trung Quốc, chúng tôi tin Lực sẽ thể hiện tốt.
- Trước đây phim này giao cho đạo diễn Lê Đức Tiến, nay sao lại chuyển sang ông?
- Tiến cũng đã sang Trung Quốc để xúc tiến làm phim này nhưng vì bận công tác quản lý (Phó giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam) nên thôi. Còn tôi, thú thực, ban đầu cũng rất lo lắng, vì cảm thấy trách nhiệm thực sự nặng nề.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)