![]() |
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. |
Đạo diễn luôn đau đáu, trăn trở để tìm lối đi mới cho những đơn vị nghệ thuật mà anh từng gắn bó. Vào Nam chuyến này, một ngày anh sẽ làm việc trên hai sàn tập: sáng ở Kịch Phú Nhuận với vở Tinh thần thể thao (kịch bản Đỗ Trí Hùng, Tuấn Kiệt dựa theo tiểu thuyết trào phúng của nhà văn Nguyễn Công Hoan) với các diễn viên: Hồng Vân, Diệp Lang, Minh Nhí, Tú Trinh, Trung Dân, Minh Béo, Đức Hải... sẽ khai trương tối mùng 1 tại Nhà hát TP HCM. Chiều anh lại tập cho Kịch Sài Gòn với chùm hài kịch: Con của sếp, Cái hắt xì hơi, Cái nắp bia Tiger, Vợ tôi mất tích, sẽ công diễn tại Nhà hát Hòa Bình cũng từ mùng 1 Tết với: Bảo Quốc, Hồng Nga, Kiều Oanh, Hoàng Sơn, Hữu Nghĩa, Hoài Linh, Quyền Linh, Việt Hương...
Anh cho biết: "Cũng như Số đỏ, Kịch Phú Nhuận thích đi vào những tác phẩm văn học dùng tiếng cười phê phán, châm biếm, đả kích thói hư tật xấu. Hồng Vân "máu" lắm với dạng kịch này và tôi chịu Vân ở chỗ tạo đất diễn cho các bạn trẻ mới ra trường. Sân khấu miền Nam phải luôn trẻ hóa lực lượng để tôn tạo chất thanh xuân. Riêng chùm hài kịch sẽ diễn tại Nhà hát Hòa Bình được dựng kịch bản dựa trên những thông tin trên báo. Hàng ngày, tôi dành ít nhất một giờ để đọc hết tất cả những trang báo của TP HCM. Đọc để nghiền ngẫm và đọc để phóng tác từ những câu chuyện rất thật trong cuộc sống".
Năm 2002, đạo diễn Hoàng Giang dựng nhiều vở, ấn tượng nhất là Nhảy múa với quỷ dữ, đem về cho Nhà hát Trần Hữu Trang 9 giải gồm 6 HCV, 1 HCB và 2 giải đặc biệt tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp khu vực phía Nam 2002. Vở thứ hai là kịch Người đẹp và tên trùm đã tạo cho Kịch Sài Gòn một vị thế mới khi đi vào kịch vụ án. Anh tâm sự: "Kịch phương Nam phóng khoáng, lực lượng diễn viên hùng hậu luôn mang lại sức sáng tạo cho tôi. Tuy nhiên, tính thương trường bao giờ cũng mạnh và đặt cho người viết, người dựng nhiều thử thách. Công chúng hiện nay có cái "gu" dao động theo từng mùa, khi dựng những vở rất nghiêm túc thì chẳng bán được vé, còn cười vui "bông phèng" thì lại đắt khách".
(Theo Người Lao Động)