Người gửi: Đỗ Anh Vũ
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Góp ý về cách trả lời của đạo diễn phim nhật ký Vàng Anh
Những điều chưa được trong nội dung của Nhật ký Vàng Anh đang phát sóng đã có quá nhiều bạn đọc phản ánh, vì thế tôi không đề cập đến nữa. Tôi chỉ xin có vài cảm nhận về cách trả lời phỏng vấn của ông đạo diễn bộ phim này.
Đỗ Thanh Hải dùng cách trả lời: "Phản hồi Nhật ký Vàng Anh chứng tỏ phim có sức hút" để ngụy biện cho sự thất bại của phim, khi có đến 99% ý kiến ngừng đề nghị phát sóng. Một bộ phim, nếu là của hãng tư nhân bỏ tiền đề làm, đạo diễn có thể tùy ý chọn đề tài hoặc hình thức thể hiện, miễn là làm cho phim ăn khách. Nhưng tôi xin nhấn mạnh, đây là một phim của nhà nước đầu tư, và được công chiếu trên kênh truyền hình quốc gia, nên những người biên tập và thực hiện bộ phim phải có trách nhiệm với những gì họ làm ra.
Tiền đầu tư cho phim từ ngân sách nhà nước, cũng là từ tiền đóng thuế của nhân dân, vì vậy nhân dân có quyền yêu cầu được xem những gì đem lại lợi ích thiết thân đối với họ, chứ không phải là sự xa lạ như bộ phim trên.
Đã vậy, khi trả lời phỏng vấn, ông đạo diễn này còn dùng nhiều cách lấp liếm sự yếu kém của mình. Tôi là người thuộc lứa tuổi 8X, sống ở thành thị và làm việc trong nghành CNTT- viễn thông. Tôi tự thấy mình không phải là một người cổ hủ và quê mùa, nhưng quả thật khi xem Nhật ký Vàng Anh, tôi không thể nuốt nổi, có gì đó cứ nghẹn đắng ở cổ họng.
Nếu cứ để những bộ phim như thế này phát sóng vào giờ vàng trên kênh truyền hình quốc gia, không biết đạo đức thế hệ thanh niên mới lớn sẽ còn xuống cấp đến đâu.