Hôm 26/3, vị đạo diễn người Canada có nhiều cống hiến đột phá cho nền điện ảnh thế giới có hành trình dài 2 tiếng 36 phút xuống vực biển Mariana ở Thái Bình Dương. Một mình trong chiếc tàu ngầm màu xanh với khoang lái chật chội, James Cameron đã đem về những hình ảnh tư liệu và mẫu vật quý giá để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học chuyên sâu về khu vực còn được ít người đặt chân tới của Trái đất.
Trở lại sau chuyến thám hiểm, đạo diễn Cameron cho biết cảm giác của ông khi xuống tới nơi sâu nhất hành tinh là "bị cô lập hoàn toàn", nhưng đối với ông cũng là "giấc mơ suốt cả cuộc đời". Trong cuộc họp với giới truyền thông sau đó, ông kể lại: "Tôi ngồi đó, hướng mắt nhìn bao quát xung quanh. Nơi đó có địa hình cằn cỗi, xa lạ, cô độc như ở mặt trăng và trong lòng tôi tuôn trào một niềm xúc động mãnh liệt".
James Cameron bên con tàu Challenger Deep trước khi lặn xuống vực Mariana ở độ sâu 10,898 km. Ảnh: AP. |
James Cameron cũng tiết lộ không nhìn thấy con quái vật biển nào mà chỉ thấy một số loài động vật chân đốt như tôm với kích thước khoảng 2,5 cm. Ông cũng cho hay các sinh vật sống ở dưới đó rất kỳ lạ nhưng không thể nhìn rõ rệt chúng được như cách thông thường. Ông khẳng định nếu có dịp xuống lại Mariana lần nữa thì sẽ tiếp tục thăm dò để tìm cách phân loại những giống loài sống ở nơi "âm ty" này.
Khi được hỏi về việc có thu thập được nhiều thứ để áp dụng trong những tác phẩm mới của mình, đạo diễn người Canada nói: "Tôi không thể trả lời được câu hỏi đó vào lúc này. Tuy nhiên, bất kỳ điều gì mà tôi nhìn thấy đều đã đi vào trí tưởng tượng của tôi". Hồi tháng 9/2010, James từng tuyên bố sẽ quay Avatar phần 2 và 3 ở dưới nước với độ sâu 10,9 km. Chuyến đi này dường như cũng là một phần cho kế hoạch tiền kỳ cho loạt siêu phẩm này.
Trước James Cameron, vào năm 1960 đã có một kỹ sư người Thụy Sĩ và một đại úy hải quân người Mỹ đặt chân xuống vực Mariana. Tuy nhiên, đạt tới độ sâu 10,898 km thì mới có đạo diễn Avatar. Ban đầu, James muốn chuyến đi của mình kéo dài 6 tiếng nhưng cuối cùng, quãng thời gian ở dưới nước của ông chỉ có thể kéo dài gần 3 tiếng để đảm bảo an toàn.
James Cameron cùng các diễn viên của "Avatar" hồi năm 2009. Ảnh: Fox. |
Theo tổ chức National Geographic (đơn vị tài trợ cho chuyến hành trình khám phá), cuộc thám hiểm với con tàu Challenger Deep do chính James Cameron tham gia thiết kế nặng 12 tấn đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối. Sự cố duy nhất xảy ra nằm ở hệ thống thủy lực dùng để thu thập mẫu đá. James Cameron đã rất tiếc khi định thu thập mẫu vật đầu tiên thì phát hiện ra hệ thống thủy lực bị hỏng do sức ép của độ sâu.
"Hầu hết mọi người đều biết tôi là một nhà làm phim, nhưng đam mê của tôi là đại dương và những chuyến thăm dò. Chúng luôn tạo nên sự mạnh mẽ trong cuộc sống của tôi", James cho biết. Đam mê lặn từ bé, đạo diễn người Canada từng có 72 chuyến lặn biển ở độ sâu lớn và trong số đó có 33 chuyến là để ngắm xác và quay bộ phim Titanic hồi năm 1997. Hồi đầu tháng 3 năm nay, James từng có chuyến thám hiểm Papua New Guinea.
James Cameron và diễn viên nữ chính Kate Winslet trên trường quay "Titanic" hồi năm 1996. Ảnh: Paramount. |
James Cameron, 52 tuổi, người Canada là đạo diễn có nhiều đóng góp đột phá cho ngành công nghiệp điện ảnh, đặc biệt là ở lĩnh vực kỹ thuật, hiệu ứng hình ảnh. Các tác phẩm của ông không nhiều như các đạo diễn khác nhưng những Terminator, Aliens, The Abyss, Titanic hay gần đây nhất là Avatar đều tạo nên những cột mốc lớn của kỹ xảo điện ảnh thế giới.
Chuyến thám hiểm của James Cameron với tàu Challenger Deep xuống vực Mariana sẽ được biên tập lại thành một bộ phim tài liệu 3D để chiếu rạp. Những thước phim quý giá mà vị đạo diễn lừng danh ghi lại được ở điểm sâu nhất của vỏ Trái đất cũng sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình National Geographic trong thời gian tới. Phần 2 của Avatar dự kiến tới năm 2016 mới có thể hoàn thành. Tác phẩm này vẫn đang nắm giữ kỷ lục doanh thu của điện thế giới với 2,76 tỷ USD.
Nguyên Minh