Sáng 16/12/2018, nữ chủ nhà 69 tuổi ở thị trấn Huyton, hạt Merseyside, Anh, khi thức dậy đã kinh ngạc thấy có người đàn ông ngủ tại sàn phòng khách, cạnh đó là hai vỉ thuốc an thần có thể gây buồn ngủ đã sử dụng.
Tên trộm say thuốc tới mức cảnh sát phải đưa tới bệnh viện trước khi dẫn giải về đồn. Nghi phạm được xác định là Alan Hughes, 51 tuổi, từng có 76 tiền án, trong đó 14 lần đột nhập nhà dân ăn trộm. Có vẻ như lần đột nhập này, ông ta chỉ có ý định lấy trộm thuốc vì đó là thứ duy nhất bị mất.
![Alan Hughes ngủ gục sau khi uống hết hai vỉ thuốc an thần. Ảnh: Merseyside Police.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/01/15/Anh-1-4826-1547525807.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oUs6BrKehRVh3bBJ_qK07w)
Alan Hughes ngủ gục sau khi uống hết hai vỉ thuốc an thần. Ảnh: Merseyside Police.
Theo Dailymail, Alan Hughes bị xác định đã vào nhà qua cửa ban công tầng 2 khi cửa chính bị khóa nhưng người đàn ông khai không nhớ gì về sự việc, kể cả cách đột nhập. Tuy vậy, nghi phạm vẫn nhận trách nhiệm với hành vi phạm tội.
Xuất hiện trước tòa sơ thẩm hình sự Liverpool làm nhân chứng vào ngày 14/1, nữ chủ nhà cho biết cảm thấy sợ hãi và lo lắng vì không còn cảm thấy an toàn trong chính nhà của mình.
Trong phần bào chữa, luật sư Alan Hughes cho biết hành vi phạm tội được thực hiện do bị cáo chịu ảnh hưởng mạnh của thuốc phiện.
Nhận định Alan Hughes chưa rút ra bài học cho hành vi ăn trộm, thẩm phán tuyên phạt anh ta án 3 năm 4 tháng tù.