![]() |
|
Một người dân vác quả đạn 105 ly đào được. Ảnh: Phúc Văn |
Cũng trong ngày 7/9 hôm đó, ông Đặng Văn Út (ở tổ 4 KV 6 phường Bùi Thị Xuân) đã thiệt mạng do đập một quả đạn M79 để lấy đồng đem bán.
Việc đập đạn gây nổ chết người không còn xa lạ với những người chuyên đào sắt phế liệu. Thời gian gần đây, hàng trăm người dân thuộc các phường Quang Trung, Ngô Mây, Đống Đa và Nhơn Phú (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) vẫn thường đổ xô vào khu vực kho đạn Đèo Son để đào bom, đạn và mìn lấy sắt bán phế liệu. Dù đã xảy ra nhiều vụ nổ với những cái chết thương tâm, nhưng người dân dường như vẫn đang "thách thức" thần chết bởi công việc nguy hiểm này đem lại cho họ thu nhập "sung túc" hơn.
Từ tờ mờ sáng, khu vực Đèo Son đã trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói xen lẫn tiếng đào bới tạo nên một thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt. Ở đây còn rất nhiều bom mìn chưa rà phá nên chỉ đào chừng 1 đến 2 m là có ngay kết quả. Có những quả đạn pháo chưa nổ còn sót lại rất nguy hiểm, nhưng nhiều người quá ham nên đem những quả đạn còn nguyên đập ra để lấy sắt. Đạn nổ, nhiều người mất mạng hoặc có khi mang thương tật suốt đời. Họ biết công việc này rất nguy hiểm và vất vả nhưng khi "trúng mánh" thì chỉ trong chốc lát có ngay vài chục kg sắt, đem bán phế liệu thu được vài trăm nghìn đồng, nên cũng "nhắm mắt làm liều". Những ngày thường thì cũng kiếm được dăm ba chục. Do vậy, không chỉ có người lớn mà ngay cả những đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi cũng "tranh thủ" lúc nghỉ học để tham gia vào nghề đào bới ấy. Mỗi ngày có ít nhất chừng gần 100 người, ngày nhiều có khi lên đến 200 người kéo nhau lên núi vào khu vực Đèo Son để đào bới sắt phế liệu.
Đường vào khu vực Đèo Son khá khó khăn, hiểm trở, phải vượt qua núi, đi vào con đường dốc cao, lầy lội và trơn trượt, nhưng do nhiều người ra vào thường xuyên nên nơi đây đã hình thành một con đường mòn dẫn vào khu đào phế liệu. Kho đạn này là của chính quyền cũ để lại. Sau khi giải phóng, quân khu 5 tiếp quản kho đạn và đầu tháng 8/2004, bàn giao cho UBND tỉnh Bình Định. Sau đó, UBND tỉnh bàn giao lại cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, nhưng công tác quản lý còn chưa chặt chẽ nên không kiểm soát được.
Trước tình hình đó, ngày 7/8, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành công điện khẩn số 12 về việc nghiêm cấm khai thác phế liệu trái phép tại kho đạn Đèo Son CK 52 vì khu vực này rất nguy hiểm, có rất nhiều bom, mìn vật nổ chưa được rà phá… Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả mọi người không phận sự không được vào khu vực này. Đồng thời giao cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm bố trí lực lượng bộ đội, cắm biển cấm và quản lý chặt khu vực ra vào.
Bên cạnh đó, UBND các phường Đống Đa, Quang Trung, Ngô Mây và Nhơn Phú cũng có những thông báo gửi đến từng khu vực, đài truyền thanh các phường thường xuyên tuyên truyền thông báo việc nghiêm cấm khai thác phế liệu trái phép tại khu vực kho đạn đèo son cho từng người dân. Tuy nhiên, do nguồn thu nhập quá cao từ việc đào sắt phế liệu mang lại nên nhiều người bất chấp nguy hiểm, vẫn đến khu vực kho đạn để đào bới kể cả ban đêm.
Thanh Hải
