- Tại sao lại có sự kết hợp giữa Đào Anh Khánh và Lê Minh Sơn trong “Đêm Lê Minh Sơn”?
- Đây là lần thứ hai tôi và Sơn cùng hợp tác với nhau. Lần đầu tiên là trong Đáo xuân 5 tại Anh Khánh Gallery. Theo kịch bản thì hôm đó, Sơn sẽ chơi nhạc trong 7 phút trong khi tôi trình diễn trên mái nhà, nhưng không ngờ Sơn chơi một mạch luôn hơn 20 phút. Sau khi chương trình kết thúc, Sơn cười xòa nói với tôi: “Chính em cũng không ngờ là mình “phê” quá, bị cảm xúc cuốn đi mất”.
Quả thật là lúc đó, chính cái chất phiêu diêu, lãng mạn trong ngẫu hứng với flamenco của Lê Minh Sơn tạo cho tôi cái hồn, hình ảnh và không gian sáng tạo.
![]() |
Lê Minh Sơn và Đào Anh Khánh trong một buổi tập. Ảnh: Lê Thoa. |
- Anh và Lê Minh Sơn đã hiểu về nhau như thế nào?
- Hơn một năm trước, chúng tôi gặp gỡ nhau trong những cuộc vui chơi cùng bạn bè. Tôi đã chứng kiến sự bột phát trong đời sống nghệ sĩ của Sơn trong những lúc uống rượu với nhau. Hình như chúng tôi đều nhìn thấy sức hút của nhau. Và Sơn đã nói rằng: “Nếu sau này Sơn có cuộc trình diễn nào thì nhất định anh Khánh phải tham gia đấy nhé”. Và sau sự kết hợp lần đầu tiên tại Đáo xuân 5, tôi thấy chúng tôi đã thích ứng và tận dụng được sự ngẫu hứng của nhau để làm nên những sáng tạo mới. Tôi kết hợp với Sơn vì tôi thích sự phiêu linh mạnh mẽ của Sơn và bởi cậu ấy không phải là người chỉ biết chơi nhạc “trường quy”.
- Trong “Đêm Lê Minh Sơn”, anh sẽ biểu diễn 12 phút trên sân khấu với tiết mục “Đẹp”. Vậy Đào Anh Khánh “đẹp” theo kiểu nào?
- Tôi sẽ trình diễn ngôn ngữ của chuyển động và trình diễn đương đại tương tác với nhạc flamenco của Sơn và giọng hát Khánh Linh. Tôi không phải là người minh họa nhạc của Sơn, mà cảm xúc trong trình diễn của tôi sẽ là chất xúc tác đẩy âm nhạc của Sơn thăng hoa về cảm xúc và sáng tạo. Và cái “đẹp” của tôi sẽ là cái “đẹp” đa chiều, dù đây là một sân khấu chính thống, nhưng trong không gian của Nhà hát Lớn, tôi vẫn muốn “đẹp” theo màu sắc mà tôi nghĩ.
![]() |
"Tôi thích Lê Minh Sơn vì sự nổi loạn và chút điên rồ trong bản lĩnh và trí tuệ". Ảnh: Lê Thoa. |
- Khán giả vẫn biết một Đào Anh Khánh luôn có những cách trang trí "khác lạ" về ngoại hình và trình diễn. Anh sẽ làm thế nào để phù hợp với sân khấu của Nhà hát Lớn?
- Tôi muốn trang trí những hoa văn trên người tôi như cây lá hoặc là dán bạc lên những hoa văn này. Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được họa sĩ trang trí cho mình, có thể tôi sẽ giải quyết bằng việc phủ bạc toàn bộ thân hình và mặc quần một ống.
Sau Đẹp Fashion Show vừa qua, khán giả đã tỏ ra thích thú với những gì tôi biểu diễn trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đặc biệt là trong đêm thứ hai. Chính điều đó nói lên tôi có phù hợp hay không với sân khấu.
- Các chương trình biểu diễn của Đào Anh Khánh thường diễn ra trong không gian tự nhiên. Nhưng thời gian gần đây, anh lại đưa trình diễn đương đại lên sân khấu - một không gian bó hẹp hơn và có nhiều hạn chế hơn. Vì sao lại có sự thay đổi này?
- Tôi không có sự thay đổi gì. Tôi chỉ tiếp tục điều đã làm, bởi ở nước ngoài tôi từng biểu diễn tại một số nhà hát trong điều kiện không gian giới hạn. Tôi vốn thích biểu diễn trong không gian tự nhiên, phóng khoáng vì cảm xúc phát triển tự do hơn. Nhưng tôi là người có thể thích ứng được những điều kiện không gian khác nhau, nên sân khấu Nhà hát Lớn hay Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì đều không ảnh hưởng tới hiệu quả của chương trình, bởi cảm xúc thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi vẫn giữ được nguyên vẹn. Hơn nữa, trong màn trình diễn này, Lê Minh Sơn để cho tôi một “mảnh đất” rộng rãi về nghệ thuật để tôi thỏa sức.
![]() |
"Tôi là người buông thả về cảm xúc". Ảnh: Lê Thoa. |
- Anh kỳ vọng thế nào về sự kết hợp giữa hai cá tính Lê Minh Sơn và Đào Anh Khánh?
- Âm nhạc của Lê Minh Sơn có chất nổi loạn, mà tôi thì thích hợp tác với người có một chút điên rồ trong bản lĩnh và trí tuệ, bởi tôi tự nhận mình là người buông thả về cảm xúc, chúng tôi sẽ tạo nên một sự phóng túng và mạch lạc. Tôi nghĩ hiệu quả sẽ cao.
Khán giả đừng tưởng tượng điều gì trước. Tất cả sẽ bắt đầu khi tôi xuất hiện!
Lê Thoa thực hiện