Theo báo Catalonia Diario Sport, Alves "suy sụp hoàn toàn" sau khi Joana công khai chấm dứt mối quan hệ. Nguồn tin này cho biết hậu vệ người Brazil "không muốn gặp ai và thu mình trong phòng giam" những ngày qua.
Ngày 15/3, Joana đăng tâm thư viết tay lên Instagram thông báo chấm dứt mối quan hệ với Alves. Người mẫu Tây Ban Nha cho biết cô trải qua "những tháng kinh hoàng" từ khi Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ trẻ tuổi ở hộp đêm tại Barcelona.
![Alves và Sanz thời còn mặn nồng, cùng dự lễ trao giải FIFA The Best 2018. Ảnh: EFE](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/03/17/joana-sanz-et-dani-alves-15720-9919-9921-1679041088.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BUlHa16E0cpE2hoKpDt1kQ)
Alves và Sanz thời còn mặn nồng, cùng dự lễ trao giải FIFA The Best 2018. Ảnh: EFE
"Từ khi còn trẻ, tôi luôn viết ra những cảm xúc để bày tỏ bản thân. Tôi nghĩ mình luôn làm như vậy vì là con một", Sanz viết. "Dù lý do là gì, điều đó tốt cho tôi. Tôi thích tâm thư này là những dòng của tình yêu và hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Đây là những tháng ngày kinh khủng, dù không phải là khó khăn nhất trong cuộc đời, bởi tôi đã đối mặt với nhiều giông bão, nhưng là những tháng ngày đen tối và đau đớn. Tôi cảm thấy cơ đơn và bị bỏ rơi. Hàng ngàn câu hỏi 'tại sao' không có câu trả lời".
Alves và Joana được cho hẹn hò từ 2015, rồi tổ chức lễ cưới tại Ibiza ngày 8/7/2017. Trước khi cưới Joana, cựu hậu vệ Barca và Juventus đã có hai con với người vợ đầu.
Một trong những thách thức lớn nhất với Joana khi khép lại mối tình tám năm là cảm giác Alves không phải là người mà cô nghĩ. "Anh ấy luôn ở bên những lúc tôi cần, luôn ủng hộ tôi trong mọi việc, luôn thúc đẩy tôi trưởng thành, luôn yêu thương, quan tâm. Thật khó để tôi chấp nhận việc người này có thể xé nát tôi thành ngàn mảnh", cô viết tiếp.
Dù vậy, người mẫu 29 tuổi nhấn mạnh sẽ luôn dành tình cảm cho Alves. "Tôi vẫn, đang và sẽ tiếp tục ở bên anh ấy, nhưng theo một cách khác. Tôi yêu và sẽ mãi yêu anh ấy. Nhưng giờ là lúc tôi chuyển sang giai đoạn tiếp theo", cô viết ở phần cuối tâm tư.
Vài giờ sau, Ney Alves - anh trai Alves - đăng tải đoạn video một người đàn ông đang nói chuyện để nhắm vào Joana trên Instagram. Người này nói: "Đừng bao giờ mong đợi sự quan tâm, công nhận hay lòng trung thành từ bất kỳ ai. Chúng ta phải cảnh giác, bởi vì chính người làm điều tốt cho bạn cũng chính là người mà ngày mai sẽ ném bạn xuống đất và nghiền nát bạn không thương tiếc".
Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục một cô gái khác trong hộp đêm ở Barcelona hôm 30/12/2022. Kể từ đó, hậu vệ 39 tuổi bị giam giữ tại nhà tù Brians 1 mà không được tại ngoại. Sau ba đêm, Alves đã được chuyển đến Brians 2 - nơi hầu hết tù nhân bị buộc tội tấn công tình dục. Hơn một tuần sau khi Alves bị bắt, Joana đã nộp đơn ly hôn. Theo chương trình truyền hình El programa de Ana Rosa, lý do Joana muốn chấm dứt quan hệ không phải là Alves bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục, mà bởi hậu vệ Brazil đã thừa nhận chuyện ngoại tình.
Ngày 6/2 Joana lần đầu vào tù thăm Alves, và lần thứ hai trong tuần này, theo chương trình truyền hình 'Fiest'. Cô đi cùng Bruno, bạn thân của Alves, người ở cùng hậu vệ Brazil vào đêm xảy ra vụ cáo buộc hiếp dâm. Theo 'Fiesta', Sanz và Alves chỉ tiếp xúc bằng mắt qua một tấm kính, nhưng không rõ nội dung cuộc gặp mặt.
Cuối tháng 2, Alves bị Tòa án Tây Ban Nha bác đơn yêu cầu tại ngoại và phải sẽ phải ngồi tù tới khi xét xử. "Có nguy cơ bỏ trốn cao vì hình phạt nghiêm khắc mà Alves phải đối mặt trong vụ án. Bằng chứng rõ ràng về hành vi sai trái và sức mạnh kinh tế sẽ khiến Alves có thể rời Tây Ban Nha bất cứ lúc nào", tòa án Barcelona lập luận.
Vì thế, Alves có thể phải ngồi tù từ một đến hai năm, tới khi nào vụ việc của anh được đưa ra xét xử. Ở Tây Ban Nha, một vụ cưỡng hiếp được điều tra theo cáo buộc chung là tấn công tình dục và bị kết án có thể bị phạt tù từ 4 đến 15 năm. Việc kết án tội danh như vậy cũng mở đường cho nạn nhân được bồi thường tài chính để bù đắp tổn hại về thể chất, sinh lý và đạo đức.
Hồng Duy