"Australia thiếu sự điềm tĩnh trước khung thành đối thủ", Kosmina – tiền đạo ghi nhiều bàn thứ năm trong lịch sử đội tuyển Australia - nói với Fox Sports. "Đó cũng là căn bệnh mãn tính ở các cấp đội tuyển quốc gia chúng ta lúc này".
Thủ quân của Australia giai đoạn 1982-1988 thất vọng khi đội nhà kiểm soát bóng nhiều hơn (75,3%), nhưng trắng tay ở lượt trận thứ hai bảng D. Kết quả này khiến đội bóng đến từ châu Đại Dương tụt xuống thứ ba, do kém Việt Nam chỉ số đối đầu.

Việt Nam tuân thủ chặt chẽ đấu pháp chiến thuật suốt 90 phút. Ảnh: AFC.
Phân tích rõ hơn về cơn địa chấn ở giải đấu đang diễn ra tại Trung Quốc, cựu hậu vệ tuyển Australia Ned Zelic nói với Fox Sports: "Trước một đội co cụm phòng ngự với năm hậu vệ như Việt Nam, Australia không chơi đủ nhanh để làm nên chuyện. Phải dành lời khen cho Việt Nam trận này vì họ đã đẩy lùi Australia thành công. Họ nỗ lực nhắm đến chiến thắng, chấp nhận nhiều rủi ro hơn so với trận gặp Hàn Quốc ở lượt đầu tiên".
"Australia cho thấy vài dấu hiệu lạc quan, nhưng vẫn cần cố gắng hơn. Việt Nam đã có chiến thuật tốt, khi họ lùi sâu và sẵn sàng đón nhận sức ép. Họ nhường quyền kiểm soát thế trận cho Australia, nhưng các cầu thủ áo vàng xanh không làm được gì nhiều. HLV Ante Milicic theo đuổi trường phái bóng đá dựa trên những đường chuyền ngắn, xuyên phá hàng thủ đối phương. Nhưng thời gian nhận bóng trong không gian hẹp chưa đủ để Australia tạo ra cơ hội. Đối mặt hàng thủ kín kẽ như vậy mà nhịp chạm bóng đầu tiên của cầu thủ Australia luôn ngược hướng khung thành đối phương là không ổn. Ý đồ của Milicic đã bị phá sản và chúng ta cần cải thiện vấn đề này”, Zelic nói thêm.
Australia đá trận cuối gặp Hàn Quốc vào 18h30 ngày 17/1. Nếu thất bại, họ sẽ phải dừng bước.
Xuân Bình