Mỗi ngày tôi luôn dành thời gian cho gia đình thân yêu, những người luôn bên cạnh tôi ngay cả những lúc khó khăn nhất. Vì thế, nếu một ai đó hỏi tôi 20 phút để gắn kết yêu thương tôi làm gì? Tôi không ngần ngại mà trả lời rằng: "Tôi sẽ bên cạnh các con yêu quý và gia đình để trò chuyện cùng nhau. Tôi muốn dành thời gian để chăm sóc và dạy các con điều hay, lẽ phải trong cuộc sống này. Tôi sẽ yêu thương và phụ giúp việc nhà cho vợ".
Tôi nghĩ, chúng ta hạnh phúc không phải là khi bản thân ta hạnh phúc, mà đó là khi những người chúng ta yêu thương cũng hạnh phúc. Chính vì vậy, thời gian dù ít hay nhiều, tôi sẽ luôn dành hết cho các con yêu quý những điều tốt đẹp nhất.

Phạm Hữu Sỹ