Tôi chăm chỉ kiếm tiền và luôn dành thời gian cho gia đình, không thích đi du lịch. Trước khi gặp anh, tôi từng có mối tình đầu kéo dài 6 năm với chàng trai bằng tuổi. Vì không có duyên phận, hơn nữa người làm trong cơ quan nhà nước, người làm ngoài lên chúng tôi dần mâu thuẫn, cuối cùng cũng chia tay khi tôi bắt đầu bước sang tuổi 27.
Gần 3 năm qua tôi chỉ biết kiếm tiền rồi dành thời gian cho gia đình. Vừa rồi tôi gặp anh, bằng tuổi. Chúng tôi cách nhau một cây cầu bắc qua sông. Anh hiền lành, thật thà, chăm chỉ, chịu khó, cứ như bản sao của tôi vậy. Chúng tôi giống nhau ở tính cách, lối sống, chia sẻ nhiều điều rồi yêu nhau lúc nào không hay. Anh cũng không giấu tôi về quá khứ, từng ly hôn một năm. Vợ cũ anh quá cầu toàn nên đã đánh mất anh, người được bao cô gái mơ ước. Anh nói sợ tôi biết quá khứ sẽ không còn ở bên anh nữa. Vậy nhưng tôi càng yêu anh nhiều hơn, muốn bù đắp những tổn thương của anh, cùng anh cố gắng.
Anh rất yêu và thương tôi. Nếu không vì tôi 5 lần 7 lượt cứ gây sự, nói những câu khiến anh tổn thương, có lẽ tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất khi được anh yêu. Anh làm trong cơ quan nhà nước, tôi chỉ là nhân viên công ty nước ngoài bình thương với mức lương 9 triệu/tháng. Tôi không có tham vọng, chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, nghĩ anh xứng đáng gặp được cô gái làm trong cơ quan nhà nước như anh, xinh đẹp hơn tôi nhiều. Vì thế tôi đã khiến anh phải buồn bởi những câu nói vô tâm của mình. Anh lần nào cũng vậy, đều không để ý, vẫn yêu thương tôi, nhưng lần này thì khác. Anh mệt mỏi thật sự, thấy tổn thương, không còn nói những câu yêu thương tôi nữa dù vẫn hỏi han. Tôi phải làm sao để sửa sai đây?
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc