Tôi 35 tuổi, có vợ và con gần hai tuổi. Gia đình trước nay đầm ấm. Gia đình vợ khá giả nên chưa bao giờ phải nhờ vả đến tôi. Tôi được gia đình vợ tin tưởng cho cùng đứng tên nhà với vợ. Ba mẹ vợ chẳng mong gì, chỉ mong tôi yêu quý vợ con thật lòng. Tôi đi làm chăm chỉ, hàng tháng đưa vợ vài triệu để lo chi phí sinh hoạt. Cha mẹ tôi ở quê gần đây đầu tư đất đai thua lỗ và có vay mượn. Khi tôi biết chuyện, số lãi đã quá khả năng chi trả. Gia đình vợ trước nay ghét việc vay mượn nên hay răn đe vợ chồng tôi, vì thế tôi không dám cho bên vợ biết việc này, cố gắng âm thầm giúp gia đình. Tôi bảo vợ, mẹ ở quê bệnh nên mỗi tháng giảm đi số tiền đưa cho cô ấy. Vợ bằng lòng để tôi gửi tiền về quê cho cha mẹ.
Tuy nhiên, cha tôi quá túng quẫn, tạo nhiều áp lực cho tôi. Vì không biết chia sẻ cùng ai, tôi đâm cộc cằn la quát vợ mỗi khi bực dọc. Một hai lần tôi đã quá stress rồi đập đồ đạc trước mặt vợ con. Tôi cố làm lành nhưng không ngờ cô ấy đòi ly hôn. Cha tôi bảo phải giành quyền nuôi con nếu ly hôn. Nhà vợ nhất định bắt vợ ly hôn và cho rằng tôi không có quyền giành con hay nhà vì chỉ cho vợ chứ không phải tôi. Nhà vợ không làm hợp đồng tặng cho và ba mẹ vợ mua nhà chứ không phải vợ chồng tôi. Nay tôi gần như mất trắng cả vợ con và nhà cửa. Số nợ của cha ở quê luôn lơ lửng trên đầu. Tôi phải làm sao để tròn chữ hiếu mà có lại cuộc sống hạnh phúc bên vợ con như trước?
Đức Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc