From: Trang Dao
Sent: Wednesday, May 21, 2008 9:29 AM
Subject: Hãy quan tâm den vo con nhieu hon anh Danh à.
Chào anh Danh,
Theo ý kiến cá nhân tôi, thì những gì anh đang trải qua là hết sức bình thường, không liên quan đến bệnh tật gì cả. Lý do như sau:
Hầu như người đàn ông nào cũng mang dòng máu hiệp nghĩa trong người, nên luôn có xu hướng muốn bảo vệ, che chở cho những người yếu đưối và bất hạnh. Đó là lý do vì sao đàn ông dù có mạnh mẽ, cá tính, quyết liệt đến đâu trong thâm tâm vẫn yêu thích những người phụ nữ bản chất dịu dàng, mong manh cần sự che chở.
Em vợ anh vừa trải qua việc ly hôn, nên chắc chắn dù ít nhiều cô ấy cũng trở nên mong manh yếu đuối đáng thương, cần che chở, cảm thông trong mắt anh. Nên việc anh "bỗng nhiên" thấy thương cảm với cô ấy cũng là lẽ thường.
Khi anh ngỏ lời yêu mà cô ấy đồng ý, tôi dám chắc anh sẽ thấy thất vọng và sớm muộn gì cũng rời xa cô ấy. Nhưng cô ấy từ chối, điều này lại càng khiến anh muốn lao vào, vì ông bà ta có câu "con cá không bắt được là con cá to" mà anh.
Tiếp theo, anh bày tỏ muốn bù đắp những mất mát mà cô ấy phải gánh chịu. Anh có nghĩ khi anh đang "bù đắp" cho cô ấy, thì ở nhà anh, người vợ xinh đẹp đảm đang và đứa con kháu khỉnh thân yêu của anh cũng đang phải gánh chịu những mất mát thiệt thòi, sự phản bội do chính anh gây ra hay không?
Nhưng rất may anh vẫn nhận thức được việc làm của anh là không nên không phải, và hạnh phúc gia đình đang có nguy cơ tan vỡ. Vậy thì tất cả tuỳ thuộc vào bản lĩnh và ý chí của anh thôi. Dù sao đây cũng chỉ là một trong số rất rất nhiều cám dỗ mà anh có thể gặp phải trong cuộc sống hôn nhân, khi mà những say đắm nồng nàn khi yêu đã dần nhạt nhoà theo những lo toan gian truân của cuộc sống vợ chồng, khi mà người chồng (vợ) trong một số lúc nản lòng vì những va chạm thường tình của cuộc sống hằng ngày, bỗng muốn "đứng núi này nhìn núi nọ" mà thôi anh ạ.
Tất cả những cảm xúc của anh sẽ nhanh chóng qua đi, nếu anh biết dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến vợ con (như mua tặng vợ món quà nhỏ như túi xách, lọ nước hoa, hay bất cứ cái gì mà anh muốn - vợ anh chắc chắn sẽ vô cùng xúc động khi nhận món quà ngay cả khi cô ấy không thích món quà đó), đưa con đi công viên chơi, cùng vợ đi xem một bộ phim hay ngoài rạp... Tôi chắc rằng anh sẽ lại chợt nhận ra mình đang sở hữu người vợ xinh đẹp nồng nàn, đứa con kháu khỉnh thông minh, và đó là những niềm hạnh phúc vô giá không gì có thể đánh đổi được anh Danh à!
Chúc vợ chồng anh có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi vững bền!