From: LoHang
Sent: Wednesday, August 06, 2008 4:38 PM
Subject: Gui toa soan: Tam su em se tu minh nuoi con khon lon
Chào chị Hương và anh Hùng,
Đọc hai bài tâm sự của anh chị mà tôi cảm thấy buồn và thương cảm cho hai con của anh chị thật nhiều. Tôi thực sự hiểu tâm trạng và cảm giác của hai anh chị bởi vì tôi cũng là một người đàn ông như anh Hùng (nhưng chưa có người thứ ba) và cũng được vợ quý trọng như anh từng có. Ba mẹ tôi cũng từng ly hôn và tôi thấu hiểu nỗi đau của người con không cha.
Tôi cũng có người vợ mà tôi rất mực yêu thương và tôi cũng cảm nhận tính cách của cô ấy rất giống Hương. Cô ấy sẽ phản ứng như Hương nếu tôi có người thứ ba giống như anh. Do đó tôi xin mạn phép có đôi lời khuyên với anh chị, mà đặc biệt là chị Hương.
Chị Hương à, dẫu biết rằng anh Hùng làm như vậy là sai và anh ấy đã phản bội chị, phản bội lại tình yêu rất cao cả mà chị dành cho anh ấy. Anh ấy đã không tôn trọng đúng mực tình cảm ấy. Tuy nhiên, qua tâm sự của anh Hùng, tôi cảm nhận rằng anh ấy là một người rất tình cảm. Anh ấy có thiện ý muốn làm lại mọi thứ để giữ lại hạnh phúc gia đình, điều mà anh ấy biết giá trị hơn ai hết.
Là đàn ông, ai cũng có một lúc xao lòng, hãy cố gắng vị tha cho chồng, Hương à! Hãy vì những đứa con của Hương, hãy suy nghĩ thật chín chắn. Đừng vì cái cảm giác của mình mà đánh đổi hạnh phúc và tương lai cả đời của hai đứa trẻ. Tôi hiểu tâm trạng của bạn nhưng vẫn thực sự không nghĩ rằng phản ứng của bạn là chín chắn và tốt nhất. Hãy bình tĩnh, hãy thể hiện sự vị tha của người phụ nữ Việt vì hạnh phúc gia đình, vì các con và vì chính mình, Hương ạ.
Tôi nghĩ rằng với lòng vị tha của bạn, anh Hùng sẽ dứt bỏ mọi thứ và trở lại là người cha tốt, là người chồng tốt như ngày nào. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại mà Hương!