From: Vũ
Sent: Tuesday, January 13, 2009 2:25 PM
Subject: [VnExpress] Khong phai tat ca dan ong tren doi nay la xau
Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết lên tâm sự của mình mong em nhận được những lời nói chân thành này. Không giống như Lan, tôi được sinh ra trong một gia đình ở một xóm nghèo của xứ Bắc. Gia đình tôi đông anh em, nhưng ngược lại các anh em tôi sống lại rất chan hòa và hạnh phúc.
Bố mẹ tôi thì rất yêu quý anh em tôi, và hầu như không bao giờ bố mắng mẹ. Vì theo ông "Mình với ta tuy đôi mà một, ta với mình tuy một mà hai". Có gì thì cùng nhau chia sẻ, người ta cũng là con người sao lại mắng người ta sao được! Đó cũng là một chân lý sống tốt.
Tôi thật sự cảm thông với Lan. Không may chứng kiến những cảnh "Bố mắng mẹ". Nhưng Lan ơi, sống trên đời này phải có niềm tin. Không vì chỉ nhìn thiển cận mà đánh giá con người một cách phiến diện như vậy. Nhưng theo suy nghĩ của tôi thì Lan nên chọn những người có sở thích như là yêu thích con vật nuôi hoặc những người có ở thích nấu ăn. Đó là những người tốt tính đáng để Lan gửi gắm niềm tin. Tôi rất mong gửi được những lời chia sẻ này đến Lan.