Hôm 23/9, người trong chợ chuyền tay nhau hàng chục tấm ảnh “trống trải” của chị M., 37 tuổi, ở 4 tư thế khác nhau. Nhiều người nghĩ ngay đây là cách đánh ghen của bà Lê Thị Mai, chủ một quán cà phê trong thành phố.
Theo đơn của chị M., sau khi ly hôn với chồng ở Tánh Linh, đầu năm 2001 chị về sống, buôn bán ở chợ Phú Thủy. Chị tình cờ gặp ông Huỳnh Ngọc Mười, 45 tuổi, tổ trưởng tổ điện xã Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam (chồng bà Mai), và có quan hệ tình cảm với nhau. Đầu năm nay, sau một lần mây mưa, ông Mười bất ngờ lấy máy ảnh chụp. Chị M. kể: “Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng nghe anh ấy nói chỉ nháy flash chơi nên tôi nằm im mặc kệ”...
Theo luật sư Phan Đăng Thanh, Đoàn Luật sư TP HCM, nếu đúng bà Mai rửa ảnh làm nhiều kiểu, phát tán cho nhiều người xem, thì đã có dấu hiệu của tội làm nhục người khác. Nhưng hành vi phạm pháp này chỉ có thể được khởi tố, xử lý hình sự nếu nạn nhân có yêu cầu. |
Về việc này, bà Mai cho biết đã nghi chồng léng phéng với M., nhưng mấy lần đột nhập nơi ở chị này mà không bắt quả tang được. Mới đây bà bất ngờ phát hiện có cuộn phim chụp ảnh tình địch trong tủ, liền đưa ra tiệm rửa. Bà Mai khẳng định chỉ làm mỗi kiểu 4 tấm ảnh và đã gửi kèm theo đơn lên nhờ Công an phường Phú Thủy can thiệp. Một bộ ảnh còn lại, bà mang vào giãi bày với một người bạn buôn bán trong chợ, thì “vô tình đánh rơi, chứ không có ý phát tán ảnh để làm nhục”.
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thị Phúc cho biết đã nhận được đơn của chị M. Hội đã có văn bản đề nghị Công an Phan Thiết, cùng chính quyền phường Phú Thủy sớm làm rõ vụ việc để bảo vệ nhân phẩm chị M và làm rõ ý đồ của ông Mười, xem chụp giỡn chơi hay còn âm mưu nào khác”.
(Theo Pháp Luật TP HCM)