"Đầu tiên phải nói bạo lực gia đình là không đúng. Bạn đánh chồng khi tức giận là sai, nhưng phải nói là đọc bài của bạn thấy rất đã tức. Có những kẻ mang tiếng là chồng, là cha, là đàn ông mà hèn nhát, vô dụng, chỉ giỏi bòn rút vợ con. Bạn đuổi được đi rồi thì đừng cho về nha bạn. Ba mẹ chồng bạn sẽ làm đủ trò nặng nhẹ để dụ dỗ bạn rước cục nợ về nhà. Mạnh mẽ nói không nha bạn".
Đây là bình luận của một độc giả cho bài viết được nhiều người quan tâm trong tuần qua: "Đánh chồng vì tính tham vặt của anh", với hơn 85 nghìn lượt đọc và 253 bình luận.
Tác giả bài viết là người vợ 31 tuổi, có công việc ổn định. Chồng cô ấy 35 tuổi, bán hàng online. Tác giả khẳng định mình sống biết điều, không hung dữ, sự việc xảy ra do "tức nước vỡ bờ" vì góp ý mãi mà chồng không chịu thay đổi.
Thu nhập của cô đều dành để lo cho gia đình. Khi yêu cầu chồng đóng góp tiền sinh hoạt, anh bảo không bán được hàng và phớt lờ. Anh tính toán tiền bạc với vợ, thậm chí tham vặt, nâng khống giá những món vợ nhờ mua để lấy tiền chênh lệch.
Ngày hôm đó, cô nhờ anh mua bỉm sữa cho con. Anh nâng khống giá lên 200 nghìn và ép cô đưa thêm tiền. Quá giận nên cô đã đánh chồng tới tấp. Anh chồng chạy thoát ra ngoài. Cô thay ổ khóa mới, xác định cho chồng đi luôn, ly hôn và tự nuôi con. Mẹ chồng gọi điện khuyên nhủ nhưng cô chưa đồng ý cho chồng về.
Thông thường, khi bạo lực gia đình xảy ra, đa phần mọi người đều lên án người đánh và bênh vực người còn lại. Nhưng ở trường hợp này lại hơi khác. Nhiều độc giả cho rằng người vợ đánh chồng là sai, tuy nhiên họ vẫn thấy anh chồng trong bài viết đáng đánh, không xứng làm chồng làm cha. Thậm chí nhiều người còn tỏ ra bất ngờ khi biết có người đàn ông ăn chặn cả tiền sữa bỉm của con từ chính vợ mình.
Nhiều độc giả cho rằng người vợ không nên đánh chồng nữa bởi bạo lực gia đình là sai và cũng phòng trường hợp người chồng phản ứng lại sẽ khiến người vợ gặp nguy hiểm. Vài lời khuyên ly hôn được đưa ra: "Đừng đánh thêm lần nào nữa bạn nhé, lấy dũng khí đó mà ly dị và nuôi con"; hoặc "Tôi ghét nhất đàn ông không lo được gia đình rồi còn kiếm cách vòi tiền vợ, vừa hèn vừa kém cỏi. Hãy cho anh ta đi luôn, chứ không thể nuôi mãi một đứa trẻ không lớn, đó là nợ chứ chồng gì".
Tuy nhiên, không phải ai cũng xót xa và bênh vực người vợ. Một độc giả nêu ý kiến: "Không hiểu là đang đọc cái gì nữa, người chồng thì nhu nhược, yếu đuối, người vợ thì hung dữ, tính toán chi li, đánh chồng vì một lý do rất ngớ ngẩn. Cãi nhau vì nó thôi đã thấy buồn cười rồi. Nói chung là một câu chuyện vừa hài vừa nhảm".
Cũng trong tuần qua, một người vợ khác đã "vùng lên" đánh lại chồng. Trong bài viết "Đánh lại chồng khi bị bạo hành", tác giả 35 tuổi, còn chồng 37, đến với nhau vội vàng khi tuổi ngoài 30. Ba năm đầu hôn nhân cũng gọi là hòa thuận. Những năm sau, do không thống nhất được cách chi tiêu nên vợ chồng bất hòa, sau đó họ phân chia nhau đóng những khoản tiền chung, còn lại tiền của ai người ấy tiêu, người nhà của ai thì người đó tự lo, ốm đau tự đi viện và chi trả, kể cả sinh đẻ.
Người chồng hay bia rượu, đàm đúm bạn bè, cứ say là về chửi vợ. Thời gian đầu, chị vợ cũng cự lại nhưng thấy bản thân thiệt nên tránh va chạm với chồng, ít nói chuyện, tránh cả ngủ chung.
Có lần mua sữa cho con bị thiếu 40 nghìn, chị hỏi chồng, anh không cho còn đánh chửi không ra gì. Lúc ấy chị "tức nước vỡ bờ" đánh lại chồng rồi mang hết giấy tờ, đồ đạc và ôm con lớn về nhà ngoại. Tưởng rằng sau đó sẽ ly hôn nhưng chị chưa đủ can đảm để dứt khoát.
Phần lớn các ý kiến của độc giả cho rằng nhà tác giả không giống một gia đình, người trong nhà không có vai trò, trách nhiệm với nhau và khuyên người vợ ly hôn. Ngoài ra, có không ít độc giả đưa ra thắc mắc rằng với một người chồng như vậy, sao tác giả còn "can đảm" mang thai đến 3 lần.
Góp ý của độc giả đều dựa trên những thông tin mà các tác giả cung cấp. Bởi vậy, khi chuyện xảy ra, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất tình huống của bản thân. Hi vọng trải lòng trên mục Tâm sự là một lần tác giả bình tâm nhìn nhận lại sự việc.
Chúc cho hai người vợ ở những chia sẻ trên mạnh mẽ và sớm tìm ra giải pháp hợp tình hợp lý để giải quyết vấn đề của mình.
Lan Anh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc