Nhà tôi có dâu mới, vợ của anh trai nhưng thực ra chị bằng tuổi tôi. Nhà chị ở quê nghèo lắm, ở tận vùng núi xa xôi của tỉnh Nghệ An. Hồi đi hỏi cưới, nhà tôi phải dậy từ 2 giờ sáng, đi ngoằn ngèo đến cả 8 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Chị ở quê có giá lắm, vì làm gì có mấy người ở cái thị trấn heo hút ấy được học đại học. Ở nhà chị cũng được chiều, chẳng phải làm gì. Tôi đã từng nghĩ, các bạn gia đình khó khăn thường rất đảm đang bởi phải phụ giúp bố mẹ sớm. Nhưng đến lúc gặp chị thì tôi phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy. Ngày hai gia đình gặp mặt để chuẩn bị đám cưới chính là lúc bà ngoại của chị chia sẻ với gia đình tôi, rằng chị là con gái cưng nên việc nội trợ, bếp núc chả biết làm gì đâu, mong mẹ tôi chỉ bảo nhiều.
Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ bụng, thế là chị tiêu rồi khi chung sống với bà mẹ chồng "siêu đầu bếp". Bạn cứ tưởng tượng, bà mẹ chồng đến bánh giò cũng tự gói ở nhà ăn lại có một cô con dâu đến cắm nồi cơm điện cũng không biết. Chu choa, tôi nghĩ đã thấy cuộc sống sau này của chị sẽ không mấy dễ dàng.
Tuy nhiên, ngược lại với suy nghĩ của tôi, từ ngày về làm dâu, chỉ ngoại trừ tính cách thật thà, chất phác của người nông thôn, đôi lần vô tư làm mẹ tôi choáng váng thì chị lại là một cô gái rất cố gắng học hỏi. Ngày ngày, chị lúc nào cũng theo mẹ để học nấu ăn. Nhìn chị và mẹ tôi nấu ăn, tôi còn tưởng là chị đang đi học tại một trung tâm vì lúc nào cũng thấy tay chị lăm lăm cuốn sổ và cây bút. Ghi công thức là một chuyện nhưng việc thực hiện là một đằng khác.
Chính vì vậy, tôi và anh trai đã quyết định quà Tết dành cho dâu mới là một chiếc Samsung Galaxy Tab S. Trên mạng có rất nhiều video clip hướng dẫn nấu ăn, chị có thể bật kênh dạy nấu ăn lên ngay trong bếp để vừa nhìn, vừa làm theo.
Chắc chắn chị sẽ bất ngờ lắm đây. Nhà tôi chỉ có hai anh em, sau này tôi lấy chồng thì chính chị sẽ là người chăm sóc bố mẹ tôi chứ không ai khác. Vì vậy, việc đầu tư tặng chị công cụ hỗ trợ để học nấu ăn cũng giúp vơi bớt nỗi lo chăm sóc cha mẹ và ông anh trai của tôi sau này.
Nguyễn Mai Hương
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |