Đức bước vào trận đấu tối thứ bảy với tư cách đội dẫn đầu bảng 4 vòng loại khu vực châu Âu, và có 1 điểm nhiều hơn phía chủ nhà. Nhờ lợi thế ấy, thầy trò HLV Joachim Loew chỉ cần hòa Nga là rộng cửa vào thẳng World Cup 2010, bởi ở trận cuối, họ được đá trên sân nhà trước Phần Lan - đội đã hết hy vọng tranh chấp hai vị trí đầu bảng. Nhưng những gì diễn ra trên sân Luzhniki cho thấy Đức còn làm tốt hơn thế, khi đánh bại đội bóng của "Phù thủy" Hiddink để vượt qua vòng loại sớm một lượt đấu.
![]() |
Sau thắng lợi 2-1 ở lượt đi trên sân Dortmund, Đức (áo trắng) một lần nữa làm Nga nuốt trái đắng thất bại và ngậm ngùi chấp nhận suất đá play-off tranh vé vớt. Ảnh: AP. |
Đánh bại đối thủ lớn nhất bảng và hoàn thành mục tiêu đoạt vé dự World Cup, nhưng tuyển Đức, với bản tính lạnh lùng quen thuộc, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Ballack và các đồng đội của anh bình thản rời sân với cách vui mừng quen thuộc vỗ tay, như bao trận đấu khác. Ngược lại, không khó để nhận ra nỗi buồn tràn ngập phía chủ nhà. Trong khoảng 70.000 cổ động viên Nga có mặt trên sân tối qua, có cả Thủ tướng Vladimir Putin, Tổng thống Dmitry Medvedev. Dưới sân, thầy trò Hiddink rời sân với những bước chân nặng nề và gương mặt buồn bã.
Lượt đấu áp chót Vòng loại World Cup 2010, khu vực châu Âu |
Thứ bảy, ngày 10/10 Bảng 1 Đan Mạch v Thụy Điển 1-0 Bồ Đào Nha v Hungary 3-0 (Simao 18'&79',Liedson 74') Bảng 2 Hy Lạp v Latvia 5-2 Israel v Moldova 3-1 Luxembourg v Thụy Sỹ 0-3 Bảng 3 CH Czech v Ba Lan 2-0 Slovakia v Slovenia 0-2 Bảng 4 Phần Lan v Wales 2-1 Liechtenstein v Azerbaijan 0-2 Nga v Đức 0-1 (M. Klose 35') Bảng 5 Armenia v Tây Ban Nha 1-2 (Arzumanyan 58' - Fabregas 33', J.M. Mata 64') Estonia v Bosnia-Herzegovina 0-2 Bỉ v Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 Bảng 6 Belarus v Kazakhstan 4-0 Ukraine v Anh 1-0 (Nazarenko 29') Bảng 7 Áo v Litva 2-1 Pháp v Đảo Faroe 5-0 (Gignac 34', 39', Gallas 53', Anelka 86', Benzema 88') Serbia v Romania 5-0 Bảng 8 Đảo Síp v Bulgaria 4-1 Montenegro v Gruzia 2-1 CH Ireland v Italy 2-2 (Whelan 8', Ledger 87' - Camoranesi 26', Gilardino 90') |
* Các bảng điểm vòng loại khu vực châu Âu |
Người Nga đã rất kỳ vọng vào cuộc thư hùng ở lượt đấu áp chót này. Do đối thủ ở lượt cuối chỉ là một Azerbaijan kém hẳn về mọi mặt, chiến thắng trước tuyển Đức, nếu thành hiện thực, sẽ đem lại cho tuyển Nga gần như tất cả: ngôi đầu bảng 4, cơ hội lớn tới thẳng Nam Phi, cũng như sự thừa nhận trên bình diện châu lục và thế giới. Đây cũng là lý do khiến LĐBĐ Nga và HLV Hiddink quyết định sử dụng sân Luzhniki có mặt cỏ nhân tạo làm sân nhà lần đầu tiên sau 2 năm để mong gây thêm khó khăn cho tuyển Đức.
Một quyết định có phần duy tâm, nhưng không hẳn là vô cớ. Ở lần gần nhất đá tại Luzhniki năm 2007, Nga đã thắng trận quyết định trước Anh ở vòng loại và nhờ đó giành quyền dự Euro 2008. Họ hy vọng trên mặt cỏ nhân tạo vốn có độ ma sát thấp hơn mặt cỏ tự nhiên, những cầu thủ to cao của Đức sẽ xoay trở khó hơn. Trong khi đó, phần lớn các tuyển thủ Nga đã quen thi đấu trên mặt sân kiểu này và nhờ đó, có thể di chuyển linh hoạt, chuyền bóng chính xác và phân phối sức lực tốt hơn những vị khách Đức mới lần đầu đặt chân tới Luzhniki.
Nhưng toan tính của đội Nga đã phá sản hoàn toàn, trước lối đá phòng ngự chặt chẽ và khả năng tập trung cao độ của đội khách. Không hổ danh "cỗ xe tăng", tuyển Đức trình diễn thứ bóng đá chắc chắn, lạnh lùng nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm từ những pha phản công bất ngờ, dù hiếm khi kiểm soát bóng quá 40% trong hiệp đầu. Họ luôn có đến 10 cầu thủ bên phần sân nhà, và tận dụng tối đa sức mạnh cơ bắp cùng lối phòng ngự khu vực hợp lý để đối phó rất hiệu quả trước một tuyển Nga chủ trương ghìm bóng ở tầm thấp và chú trọng vào các tình huống phối hợp đan bóng kiểu Đông Âu truyền thống.
Dồn số đông cho khâu phòng ngự, nhưng tuyển Đức không bỏ mặc mặt trận tấn công. Từ những pha tranh chấp đánh chặn hiệu quả của tuyến giữa và hàng thủ, bóng thường được Ballack - người lùi xuống chơi thấp nhất hàng tiền vệ - chuyền lên cho Ozil để nhà tổ chức mới gốc Thổ Nhĩ Kỳ phối bóng cho Schweinsteiger - Podolski ở hai biên, hoặc tiền đạo mũi nhọn. Đấu pháp tưởng chừng như không thể đơn giản hơn ấy đã đem lại kết quả là bàn mở tỷ số ở phút 36. Có bóng bên cánh trái, Ozil phối hợp đập nhả với Podolski rồi xâm nhập vòng cấm và căng ngang rất khó chịu, loại thủ môn Akinfeev để Klose ập vào dứt điểm cận thành.
![]() |
Chất kỹ thuật, lắt léo của Arshavin và tuyển Nga không đem lại hiệu quả trước "cỗ xe tăng" Đức chặt chẽ lạnh lùng và biết chớp thời cơ để quyết định trận đấu. Ảnh: Reuters. |
Bàn thắng này cho thấy đội khách đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Bằng chứng là các học trò của HLV Loew vẫn thực hiện được những pha phối hợp đan bóng ở cự ly ngắn đến trung bình ở tốc độ cao một cách chính xác. Họ luôn giữ được sự đồng bộ nhưng cũng rất linh hoạt trong các tình huống di chuyển của từng vị trí trên sân, và qua đó gây bất ngờ cho các cầu thủ Nga, những người tưởng chừng sẽ đá thuần thục hơn nhiều trên mặt cỏ nhân tạo.
Tỷ số 0-1 đầy bất lợi ở hiệp một buộc HLV Hiddink phải tiến hành điều chỉnh sau giờ nghỉ. Cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và có khả năng chuyền bóng chính xác Torbinskiy được tung vào thay Denisov chơi thiếu hiệu quả. Tuyển Nga cũng mạo hiểm đẩy cao đội hình và tốc độ nhằm sớm có bàn gỡ. Những thay đổi ấy đã tạo ra rất nhiều sóng gió về phía cầu môn của Adler bên phía Đức, trong đó có ít nhất 3 tình huống tưởng chừng đã dẫn đến bàn thắng. Nhưng trong ngày thi đấu xuất thần, thủ môn 24 tuổi của CLB Leverkusen đã lần lượt giải nguy cho cầu môn Đức và làm Shemshov, Arshavin (2 lần) phải ôm đầu tiếc nuối. Khi Alder bó tay, thì Bystrov lại một lần dứt điểm vọt xà trong gang tấc.
Nhận thấy lối chơi bóng ở tầm thấp không phát huy tác dụng, Hiddink quay sang sử dụng quân bài mà ông ít nhiều coi nhẹ gần đây là Pavlyuchenko. Ông thúc các học trò chơi không chiến nhiều hơn bằng cách nhồi bóng bổng và tận dụng khả năng chơi đầu tốt của trung phong cao 1,88 mét này. Sự điều chỉnh ấy cộng với việc tuyển Đức chỉ còn đá với 10 người từ phút 69 (hậu vệ phải Boateng lĩnh thẻ vàng thứ hai vì pha truy cản trái phép Semshov) tưởng chừng sẽ mở ra bước ngoặt thuận lợi để phía chủ nhà nuôi hy vọng ngược dòng.
Nhưng tuyển Đức cũng có những điều chỉnh kịp thời khi dùng Arne Friedrich bịt kín khoảng trống mà Boateng để lại. Họ cũng tiếp tục phát huy lối đá phòng ngự khu vực, phong tỏa tốt ngòi nổ Arshavin, đồng thời chặt đứt sợi dây liên hệ giữa ngôi sao này với Pavlyuchenko và một chân sút to con khác vào sân sau đó là Pogrebnyak. Tuyển Nga vì thế chỉ có thể trông chờ vào nỗ lực của từng cá nhân đơn lẻ, và ít nhiều gây khó khăn cho đối thủ bởi các tình huống tấn công ở biên trái, nơi họ có "Ronaldinho người Nga" Zhirkov. Nhưng sự tỏa sáng đơn lẻ ấy không đủ đem lại đột biến trong khi hàng công bị chia cắt, và tuyển Nga vì thế không thể lật ngược tình thế.
![]() |
Thay vì tận hưởng niềm vui thắng trận, hai vị lãnh đạo của Nga là Putin (trái) và Medvedev (giữa) phải chung nỗi buồn thất bại với thầy trò Hiddink. Ảnh: Reuters. |
Thua trận này, Nga đành an phận với vị trí nhì bảng và hồi hộp chờ đến vòng play-off để tranh vé vớt dự World Cup 2010. Trong khi đó, từ bây giờ, HLV Joachim Loew có thể yên tâm chuẩn bị các phương án dự phòng cả về nhân sự, chiến thuật và hoàn thiện đội ngũ để hướng đến ngày hội lớn tại Nam Phi hè tới.
Đội hình thi đấu:
Nga (4-4-1-1): Akinfeev - Anyukov, Ignashevich, V. Berezutskiy, Zhirkov - Bystrov, Denisov (Torbinskiy 46), Zyryanov, Semshov (Pogrebnyak 77) - Arshavin - Kerzhakov (Pavlyuchenko 55).
Đức (4-2-3-1): Alder - Boateng, Mertesacker, Westermann, Lahm - Rolfes, Ballack - Schweinsteiger, Ozil (Arne Friedrich 72), Podolski (Trochowski 86) - Klose (Mario Gomez 89).
Bàn thắng: Klose 35.
Thẻ đỏ: Boateng 69.
Bảng 4
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Đức | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 25 |
2 | Nga | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 21 |
3 | Phần Lan | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 17 |
4 | Wales | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | -5 | 9 |
5 | Azerbaijan | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | -10 | 4 |
6 | Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 21 | -19 | 2 |
* Các bảng điểm vòng loại khu vực châu Âu
Minh Kha