![]() |
Tiền đạo Williams (trắng) thi đấu rất ấn tượng, giúp Hòa Phát giành chiến thắng đầu tiên. Ảnh: Anh Tuấn |
Trong nỗ lực giành chiến thắng đầu tay kể từ khi lên nắm chức HLV của Hòa Phát, ông Vương Tiến Dũng sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công và chấp nhận tình trạng bị ép, ngay trên sân nhà. Cả 45 phút đầu tiên, các học trò của ông "gồng mình" chống đỡ những đợt tấn công của HAGL. Nhưng sang hiệp hai, mọi thứ đã khác, nhất là khi Williams Santos mở tỷ số trận đấu ở phút 50. Kể từ đó, Hòa Phát chơi hiệu quả hơn hẳn mà bước đột phá chính là màn trình diễn tuyệt vời của bộ đội Williams - Antonio. Với thể lực sung mãn và sức càn lướt mạnh mẽ, cả hai thay nhau khuấy đảo hàng thủ đối phương. Và ngay cả khi, đội bóng phố núi gỡ được một bàn ở phút 85 thì chỉ 3 phút sau, tiền đạo người Brazil này ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Trận đấu trở nên sôi động hơn rất nhiều, sau những pha ăn mừng đầy hứng hởi bằng những điệu nhảy mang phong cách Samba. Trái lại, Vua phá lưới Kesley và "Zico" Thái Lan Kiatisuk hoàn toàn lu mờ trước những đồng nghiệp đến từ Nam Mỹ.
Kết quả vòng 5 (12/2) |
Tiền Giang 1–0 LG.HN.ACB (Martin Trindade 17') Đà Nẵng 2–1 Bình Dương (Samuel 14' , Almeida 92' - Philani 25) GĐT 0–0 Bình Định Hoà Phát 2–1 HAGL (William Santos 50'&88' - Đình Việt 85') TMN. CSG 2–1 SLNA (Assis 5', De Jesus 70' - Thanh Thưởng 36') Khánh Hoà 1–1 Nam Định (Jonathan 83' - Ngọc Linh 57') * Hải Phòng nghỉ vòng này |
Tất cả các thành viên của ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của Hòa Phát đều nín thở chờ hồi còi mãn cuộc. Và khi trọng tài phát hiệu lệnh hết giờ, tất cả đều vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. HLV Vương Tiến Dũng trở thành tâm điểm. Ai nấy đều tìm đến người lính già này để chúc mừng với chiến thắng đầu tiên tại Hòa Phát. Còn tiền đạo Williams Santos, tác giả của cú đúp và là bàn thắng thứ 4 cho Hòa Phát, nhận được tiền lì xì trị giá một triệu đồng từ một khán giả. Tất cả đều ra về với niềm vui khôn tả. Trong khi đó, ban huấn luyện và các cầu thủ HAGL động viên nhau rồi nhanh chóng "rút lui". Thắng trận, Hoà Phát vươn từ vị trí áp chót lên thứ 6 bảng xếp hạng.
Pha dứt điểm chạm xà ngang của một cầu thủ HAGL ở phút 17 như báo hiệu trước sự không may mắn của đội bóng phố núi. Trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều. HAGL liên tiếp tấn công và gia tăng áp lực lên khung thành của thủ môn Esele. Tuy nhiên, tất cả những cơ hội đều bị các chân sút thượng thặng là Kesley, Kiatisuk, Tân Thịnh, Văn Quang... bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Sang hiệp hai, Hòa Phát chủ động hơn trong tấn công, với vai trò dẫn dắt của bộ đôi ngoại binh Antonio - Williams. Cả hai đều hoạt động khá tự do trên hàng công và tạo sự rối loạn cho hàng thủ HAGL. Phút 50, như hệ quả tất yếu, Antonio khởi xướng một pha tấn công rồi tự mình chọc khe thông minh để Williams gọn gàng sút tung lưới thủ thành Quốc Tuấn, đưa Hòa Phát vượt lên dẫn một bàn. Những phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội, cho đến khi Antonio rời sân, do xuống sức. Đúng lúc đó, từ một pha hỗn loạn, Kesley tạt bóng lọt qua hai chân của thủ môn Esele, và tiền đạo vào sân thay người ở hiệp hai Nguyễn Đình Việt dứt điểm thành công trong tư thế đối mặt với khung thành bỏ trống. Những tưởng rằng, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì ở phút 88, một lần nữa, Williams lại ghi bàn và trở thành người hùng. Nhận đường tạt bóng khá thuận lợi của Ngô Quang Trường, tiền đạo người Brazil dễ dàng đánh đầu vào lưới HAGL khi mà cả thủ môn và các hậu vệ đội khách đều không còn khả năng truy cản.
![]() |
Kesley (xanh) thêm một lần nữa thi đấu không thành công trong màu áo HAGL. |
Sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng tâm sự: "Tôi rất vui với chiến thắng đầu tiên cho Hòa Phát. Chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực và giành một chiến thắng đầy cảm xúc. Chiến thắng thuộc về chúng tôi là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, tôi không hài lòng lắm về công tác trọng tài. Họ luôn có những quyết định không hoàn toàn đúng đắn". Trong khi đó, HLV Ajham Songngamsak giải thích: "Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, nhưng lại trùng xuống ở hiệp hai và nhất là ở những phút cuối cùng. Tôi cho rằng toàn đội đã chơi dưới phong độ của họ. Đó là nguyên nhân dẫn tới thất bại của HGL. Chúng tôi sẽ khôi phục những khuyết điểm của mình".
XẾP HẠNG
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
1 | ĐÀ NẴNG | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2 | BÌNH ĐỊNH | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 |
3 | KHÁNH HÒA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
4 | TMN. CSG | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | TIỀN GIANG | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | HOÀ PHÁT | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
7 | NAM ĐỊNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
8 | SLNA | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
9 | LG HN ACB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
10 | HAGL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | HẢI PHÒNG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
12 | BÌNH DƯƠNG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | GĐT | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -3 |
Minh Hải