Lưu Tấn Nhơn (còn gọi là Lưu Bạch Đằng) là bậc danh giá trong giới ăn chơi thành phố. Cao to, đẹp trai như tây, từng làm thủy thủ tàu viễn dương, sống ở ngoại quốc nhiều hơn trong nước, nên được giới giang hồ gọi là Đằng "tây".
Bỏ nghiệp nhà, Đằng quyết chí đi... buôn lậu. Thua lỗ, hắn đầu quân làm thủy thủ tàu viễn dương. Tiếp đó, hắn cưới một diễn viên nổi tiếng. Năm 1995, khi thủy thủ viễn dương hết thời, Đằng bỏ nghề và mon men chốn giang hồ. Hắn tụ tập đàn em, hùng cứ khu sân bay Tân Sơn Nhất.
Năm 1998, khi Đằng được xếp hạng “có sao, có vạch” trong giới anh chị, Năm Cam thu nhận hắn về dưới trướng. Theo thời gian, hắn ngày càng được Năm tin tưởng. Khi nhà hàng Ra Khơi - vỏ bọc hợp pháp để rửa tiền - được dựng lên, thì Năm Cam giao cho Hiệp "phò mã" quản lý và Đằng "tây" bảo kê.
Choáng ngợp trước nguồn thu khổng lồ của bố già Năm Cam từ các sòng bạc, Đằng xin "ra ở riêng". Hắn mở bar Ca Dao (số 38 Lý Tự Trọng, quận 1) và biến nơi này thành một trong những điểm cá độ bóng đá quốc tế lớn nhất thành phố.
Ca Dao được dân trong nghề đọc chệch thành Cá Độ. Nơi đây chỉ đón tiếp những tay chơi có máu mặt. Nhiều chủ doanh nghiệp lớn ngoài Hà Nội, chiều chiều đáp máy bay vào TP HCM, tới thẳng Ca Dao để ăn chơi và tham gia cá cược, rồi mờ sáng hôm sau lại ngược về thủ đô.
Do chỉ tiếp khách sộp, nên tuy mỗi đêm chưa đến 50 người tham gia, tổng số tiền đặt tại tụ điểm này vẫn đạt đến vài ba tỷ đồng/độ.
Bar Ca Dao của Đằng "tây" cũng là nơi nhiều tay anh chị lui tới. Nó giúp cho Năm Cam thu phục được nhiều kẻ bất hảo, trong đó có Hải "bánh". Đây cũng là nơi chứa chấp các sát thủ giết Dung Hà trước khi gây án.
(Theo SGGP)