From: tunti Nguyen Hoang Tuan
Sent: Wednesday, October 27, 2010 1:52 PM
Kính gửi tòa soạn và các bạn đọc!
Tôi là một người cũng hay theo dõi mục Tâm sự này, cũng đã đọc qua chuyện của anh chị Hoa và nhiều ý kiến của bạn đọc. Tôi xin nói luôn rằng tôi cũng có đồng ý kiến với mọi người ở đây về chồng chị Hoa. Tôi thật sự không thể nào hiểu được chồng chị Hoa đang nghĩ gì? Xã hội ngày càng phát triển, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, vậy mà hai người phụ nữ dính với anh ta lại không có chút hạnh phúc nào.
Nói về vợ cũ của anh: Qua lời kể của anh, thì đây là người phụ nữ đảm đang, biết vượt khó, biết lao động khi phải nuôi con đơn thân trong xã hội bây giờ. Tôi và nhiều bạn đọc khâm phục điều đó, nhưng không có nghĩa là chúng tôi hay chính xác hơn là vợ anh sẽ chấp nhận việc cô ấy muốn có con với anh. Anh là người có học thức, học để áp dụng cho đời sống anh ạ, sao anh không áp dụng những bài học đạo đức của mình để giảng giải, nói rõ cho chị ấy hiểu rằng, nếu muốn con có em thì đứa con đó phải có cha, phải được sống trong gia đình đầm ấm. Tôi tin cô ấy là người có đức tính tốt thì chắc chắn sẽ hiểu chuyện, và biết hành động của mình là sai trái.
Nói về anh chồng chị Hoa: Anh biết người đáng sợ nhất trong xã hội là gì không? Đó là những người có lệch lạc về suy nghĩ, nhận thức anh ạ. Một kẻ ăn cướp nếu nhận thức được trong lúc cải tạo, biết hoàn lương, xã hội vẫn chấp nhận. Còn những người đóng mác hiền lành mà lệch lạc nhận thức thì khó lường anh ạ. Tôi thấy anh là một người như vậy. Anh còn không nhận biết được là mình đang làm sai nữa. Tôi nghi ngờ không biết anh có đọc những lời mà mọi người góp ý không hay cũng xem là những lời phiến diện.
Xin nói thẳng, tôi là một người đồng tính nam, tôi cũng chịu sức ép của gia đình về việc lấy vợ, nhưng mặc nhiên tôi phản đối. Tôi phản đối vì không muốn có thêm một người phụ nữ nào phải chịu khổ khi sống với chồng mà không được yêu thương. Vậy mà anh, là đàn ông chân chính (như anh đã và đang tự hào) lại không yêu mà đi lấy người khác, rồi sau đó làm khổ họ. Con gái người ta nuôi bao nhiêu năm, công sức bỏ ra, cha mẹ người ta cũng chỉ mong con họ có cuộc sống bình yên, chứ chẳng ai mong đi lấy một người như anh cả. Tôi thật sự thấy thương hai người vợ của anh.
Anh nói rằng anh thương chị Hoa nên mới lấy chị (điều tất nhiên), mà tôi lại không thấy anh yêu gì cả. Yêu là nhường nhịn, là quan tâm, là chăm sóc nhau, chồng hay vợ gì cũng có bổn phận đó. Vợ anh khi lấy anh đã là một sự nhường nhịn rồi, chị ấy con gái chưa lập gia đình lần nào, gia cảnh khá giả, lấy một người có đời vợ, còn có một đứa con nữa, như vậy cũng đủ thấy chị ấy đã yêu anh ra sao. Anh yêu chị Hoa, thì phấn đấu để đem lại cuộc sống cho chị, để không mang danh dựa hơi nhà vợ chứ. Tôi chỉ thấy anh nói anh phấn đấu để người ta không khinh anh thôi, tôi nói thật, phấn đấu vì người mình yêu thương thì mới đáng quý.
Tôi không biết anh có từng đi làm từ thiện không (như anh nói là đem tiền làm từ thiện ấy), không biết anh đã bắt gặp những ánh mắt của những đứa trẻ không cha mẹ chưa, anh có thấy cái cảnh lấm lem, khó khăn của một người phụ nữ nuôi mấy đứa con một mình khó khăn đến mức nào chưa. Có lẽ là chưa anh nhỉ? Tội lắm anh, và anh đang kiên định làm ra tội lỗi như vậy đó.
Anh chắc cũng có coi phim, chắc không ít lần thấy cảnh một đứa bé đi học, bị bạn bè chê cười đồ con hoang, hay chỉ là một bài tập làm văn kể về buổi ăn cơm gia đình có ba, có mẹ như thế nào. Phim là từ đời thực mà ra đó anh ạ, anh có nghĩ tới đó không? Hay gần nhà tôi đây, có một cô làm vợ lẽ người ta, có con, tự nuôi con một mình, không cần chu cấp, cũng không có liên lạc gì với chồng, nhưng vẫn bị thiên hạ đàm tiếu, không trước mặt thì cũng sau lưng, có hay ho gì đâu anh, sao anh không nghĩ cho kỹ đi.
Tôi còn muốn nói nhiều lắm, nhưng viết dài quá thành ra nó kỳ anh ạ. Mong là có lúc anh đọc được bài của mọi người ở đây, để thấy mình đã làm sai những gì mà quay lại tốt với vợ, để xã hội ngày một tốt đẹp hơn chứ không phải toàn những gia đình ly dị anh nhé.