![]() |
Đạo diễn Đặng Nhật Minh đang chỉ đạo cảnh quay trong "Mùa ổi". |
Tại Paris: Đầu tháng tư vừa rồi, tôi nhận được tin phim Mùa ổi sẽ công chiếu ở Paris bắt đầu từ 17/4 và sẽ kéo dài 2 tháng trên toàn nước Pháp. Tôi vui vì biết rằng, chen chân được vào mạng lưới chiếu bóng ở cái đất này đâu phải dễ. Đó là thị trường giành giật của hàng trăm nền điện ảnh lớn nhỏ, chưa kể đến anh chàng khổng lồ hợm tiền của như Hollywood. Vậy mà một phim Việt Nam được chiếu bán vé đàng hoàng giữa Paris trong 12 rạp lớn của hệ thống rạp chiếu bóng Gaumont.
Đầu tháng 5 tôi về Huế thăm gia đình và dự Festival không ngờ được gặp rất nhiều bà con Việt kiều quen biết từ Paris về. Ai cũng khoe vừa xem Mùa ổi ở Paris, rồi tay bắt mặt mừng. Tôi thấy cảm động và thông cảm với bà con. Còn vui hơn khi ông Nguyễn Văn Thảnh, Cục trưởng Điện ảnh, thông báo: Trong 10 ngày đầu chiếu ở Paris đã có 17.000 người xem Mùa ổi.
Tại Việt Nam: Cũng trong tháng 5, tôi nhận được cú điện thoại của một nữ doanh nghiệp trẻ ở TP HCM. Vì muốn xem Mùa ổi, cô đã phải thuê hẳn cả một rạp để xem, mời bạn bè, bởi họ bảo chiếu xong rồi, không có người xem nên dẹp. Sau câu chuyện, tôi thấy buồn.
Khán giả Việt Nam không phải chỉ thích xem phim Mỹ, Hong Kong, Hàn Quốc không thôi, họ cũng muốn xem phim hay của nhiều nước khác nữa. Họ vô tư hơn các nhà chiếu bóng, phát hành phim nhiều. Khốn nỗi, chỉ chiếu phim Mỹ, Hàn Quốc thì các rạp này mới được ăn chia phần trăm tiền doanh thu. Còn đối với các phim Việt Nam không được ăn chia phần trăm thì tốt nhất là đánh úp khán giả. Các rạp lẳng lặng tung ra vài hôm cốt để không ai kịp xem, kịp thông báo cho nhau thì vu cáo luôn là không có khách rồi dẹp.
Đặng Nhật Minh
(Theo Thể Thao - Văn Hoá)