- Động lực nào khiến chị thi Hoa hậu?
- Đó là bà ngoại tôi. Bà muốn tôi đi thi để được thấy tôi trên truyền hình chứ bà không cần tôi đoạt giải thưởng.
- Chị có những kỷ niệm đáng nhớ gì sau khi trở về từ Hòn Ngọc Việt trở về?
- Có nhiều kỷ niệm lắm nhưng đặc biệt nhất là tôi nhờ một cô trong ban giám khảo dạy bơi. Lúc đó tôi không biết cô là thành viên ban giám khảo. Cô dạy nhanh lắm, một lúc sau tôi đã nổi được, bơi được một chút. Về sau mới giật mình khi biết điều đó.
- Có người nói chị đi thi ngẫu hứng nhưng may mắn đoạt giải cao. Điều này thì sao?
- Như lần trước tôi đi thi Hoa hậu Biển cũng tình cờ. Hồi tôi đi học, đi xe đạp, thấy trên đường Láng có băng rôn về vòng sơ tuyển cuộc thi. Tôi về kể cho mẹ nghe, và bà động viên nên đi thi. Đến sơ tuyển, tôi vẫn ăn mặc bình thường, cũng chẳng trang điểm. Một bác giám khảo hỏi: "Sao mọi người mặc áo dài mà cháu lại mặc thế này?". Tôi đáp: "Đây là lần đầu tiên cháu đi thi, cháu không biết nên tưởng chỉ đến đăng ký thôi". Thế là tôi mượn áo dài của một bạn, rồi đi đi lại lại trên sân khấu mấy chục lần. Cứ tưởng sẽ rớt, nào ngờ thấy tên mình trong danh sách 7 người xuống Hải Phòng thi tiếp. Tôi bảo mẹ: "Mẹ ơi con chẳng hiểu. Hình như họ nhầm hay sao ấy?".
|
Á hậu Đặng Minh Thu. Ảnh: MWO. |
- Trở thành người nổi tiếng rồi, chị phụ giúp mẹ công việc gia đình thế nào?
- Tôi vẫn bán hàng giúp mẹ, trừ khi có công việc, đi làm từ thiện hay quảng cáo. Hầu như chẳng có thời gian rảnh, cứ đi học về là lại giúp mẹ thôi.
- Khi nổi tiếng rồi, sẽ có nhiều người đàn ông đến gõ cửa nhà chị. Chị chuẩn bị tinh thần thế nào rồi?
- Tôi cảm thấy trong số đó người nào khiến tôi thực sự rung động thì... Nói chung, tôi không ngại nhưng chỉ sợ là chưa đến tuổi để thích.
- "Gái ham tài, trai ham sắc", vậy chị "ham" điều gì?
- Tôi không ham sắc của đàn ông. Tôi ham tính của đàn ông.
- Bố chị gây cho chị ảnh hưởng như thế nào trong việc chọn lựa hình mẫu lý tưởng cho mình?
- Tôi thích ở bố sự chu đáo, yêu vợ con nhưng thỉnh thoảng hơi nóng tính. Tôi thích người đàn ông cương trực.
- Chị thường nhận được lời khen như thế nào về nhan sắc và tính cách?
- Tôi chưa thấy ai khen mình đẹp cả. Ở lớp ai cũng bảo tôi thô thô, tính trẻ con. Bố thì suốt ngày chê tôi hậu đậu, không nữ tính. Nhưng nhiều người bảo tôi nói chuyện nữ tính.
- Có người tiết lộ rằng Minh Thu từng yêu rồi và người ấy là con của "sếp lớn". Chị giải thích thế nào về điều này?
- Nếu là con của sếp lớn thì anh ấy là của ai chứ không phải của tôi. Tôi chia tay với người yêu từ lâu rồi. Từ khi tôi học lớp 12.
- Chuyện tình ấy diễn ra như thế nào?
- Hồi đó tôi trẻ con hơn bây giờ, mới đang học phổ thông trung học. Thực ra chỉ là thích thôi, được một năm. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi.
- Tình yêu ấy để lại cho chị điều gì?
- Có những kỷ niệm vui. Nhưng chia tay ai cũng buồn. Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng chạnh lòng. Các bạn cùng tuổi có người yêu còn tôi thì... Cũng không hẳn là mình không thể yêu mà tôi cảm thấy chưa thể trao tình cảm cho ai được, tức là chưa tìm được người thích hợp.
- Vì sao hai người chia tay nhau?
- Khi chia tay anh ấy bảo: "Vì em trẻ con quá".
![]() |
"Đôi khi tôi thấy buồn vì người ta có đôi có cặp, còn mình thì...". Ảnh: MWO. |
- Anh ấy chúc mừng chị thế nào khi chị đoạt giải Á hậu 2?
- Anh ấy không thích tôi thi thế này. Lúc trước khi tôi mới vào Vinpearl thỉnh thoảng anh ấy nhắn tin và bảo: "Anh muốn em là cô gái bình thường thôi, không muốn em là người nổi tiếng. Nhưng bây giờ thành bạn bè, anh cũng chúc em thành công và mong có nhiều điều tốt đẹp đến với em".
- Vậy chắc anh đã có tình yêu mới rồi. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ là tốt cho anh ấy thôi. Cũng mong anh ấy hạnh phúc. Bởi tôi nghe nói người yêu anh ấy rất tốt, rất yêu anh ấy. Nếu như vậy thì tốt quá. Còn hơn anh ấy chưa có ai, giống em thì hơi... chán.
- Chị nghĩ thế nào về chuyện tình cảm của mình hiện nay?
- Không phải riêng tôi mà con gái ai cũng cần một người tâm sự, một bờ vai để san sẻ và dựa dẫm. Tôi nghĩ không ai từ chối được điều đó.
(Theo Tiền Phong)