From: T.V.N.
Sent: Friday, January 09, 2009 3:27 PM
Subject: Chia se: Ngoai tinh khi vo mang thai
Chào chị,
Thật là đau khổ khi chồng ngoại tình, lại đau khổ gấp bội khi mình đang mang trong mình đứa con của anh ta, phải không chị? Phụ nữ chúng ta thật khổ chị nhỉ? Đã vừa mang thai khó nhọc, lại vừa sợ vì mình mệt mỏi không chăm sóc chồng như trước kia được nữa, trở nên xấu xí hơn mà chồng đi lăng nhăng bên ngoài nữa…
Nhưng tôi nghĩ các ông chồng phải biết rằng, trong khi vợ mình mang nặng đứa con của mình, là lúc vợ họ cần nhất sự thông cảm, yêu thương chăm sóc và chung thủy của chồng. Người chồng phải tạo cho vợ sự an tâm, vui vẻ, thanh thản trong lòng để đứa con trong bụng mẹ được phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
Họ phải làm vậy trong sự yêu thương đầy trách nhiệm và lòng biết ơn. Biết ơn người phụ nữ đang hy sinh mang trong mình đứa con của họ. Vậy nên tôi thật sự không hiểu các ông ấy nghĩ gì khi cho phép mình làm những điều vừa bất nghĩa vừa bất nhân như vậy. Họ đã để phần “con” lấn chiếm phần “người” mất rồi.
Quyết định tha thứ hay không là do chị. Hơn ai hết chị hiểu mình nhất. Chị đã tha thứ nhưng không thể nào quên được nỗi ám ảnh anh ta ân ái với người đàn bà khác, phản bội ngay khi chị mang thai và rất đau khổ. Tôi rất đồng cảm với chị. Nhưng theo tôi nghĩ, lúc này, đứa con là quan trọng nhất.
Chị đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng đến bé. Chị cứ cố tìm quên trong việc chăm sóc bản thân, cho đứa con lớn và chuẩn bị cho ngày bé ra đời. Nếu trong thời gian tới, anh ta thành tâm hối lỗi, đoạn tuyệt với những mối quan hệ kia, một lòng quay về chăm sóc mẹ con chị và chị cũng dần quên được lỗi lầm của anh ta, lấy lại được lòng tin ở chồng thì quá tốt.
Nếu không, và cứ sống với nhau mà mất đi lòng tin và sự tôn trọng thì chẳng khác nào địa ngục chị ạ (địa ngục của cả 2 vợ chồng và các con của chị nữa), thôi chị cứ mạnh dạn chọn cho mình con đường đi riêng vậy. Chuyện đâu còn có đó, cứ để mọi chuyện ở đó, sinh con xong chị quyết định vẫn chưa muộn.
Thương chúc chị và bé khỏe. Mong sớm tìm được bình an trong tâm hồn.