![]() |
Đặng Đạo, cầu thủ "hạnh phúc" nhất của Khánh Hòa. |
Đặng Đạo tâm sự: "Tôi rất vui khi nhận giải thưởng Vua phá lưới mùa bóng này vì đây là công sức của tôi và tập thể đội Khánh Hoà bỏ ra. Tuy vậy, niềm vui đã không trọn vẹn vì tôi nhận giải trong khi đội Khánh Hoà rớt hạng. Bàn thắng tôi thích nhất trong mùa giải này là bàn tôi ghi được ở trận lượt về gặp Thể Công (hoà 1-1) trên sân Hà Nội. Sau giải, tôi sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng. Nếu Ban huấn luyện và Sở TDTT không tiếp tục nhận, tôi sẽ nghĩ đến chuyện tìm một đội bóng khác. Dù bóng đá chuyên nghiệp là phải có sự phân biệt về quyền lợi, tiền bạc, nhưng riêng tôi thì luôn nghĩ, anh em sao, mình vậy, không đòi hỏi gì cả. Tôi sống với tập thể đội đã lâu nên hiểu được tinh thần đồng đội. Tôi sẽ cố gắng cùng với đồng đội gây dựng lại đội bóng và hy vọng mùa bóng tới Khánh Hoà sẽ lại được lên hạng".
Đánh giá về Đặng Đạo, HLV Nguyễn Hồng Quang cho biết: "Đạo cần rèn luyện thêm về thể lực thì sẽ là một tiền đạo giỏi không chỉ cho Khánh Hoà mà cho cả ĐTQG". Còn HLV Alfred Riedl thì nhận xét: "Khánh Hoà nên giữ Đặng Đạo và tạo điều kiện tốt cho anh vì một đội bóng cuối bảng mà có một cầu thủ như anh không phải là nhiều. Trường hợp của tôi trước đây cũng tương tự. Thi đấu cho một CLB yếu của Bỉ, nhưng tôi ghi được tới 60% số bàn thắng của đội. Khi tôi rời sang một CLB mạnh hơn, lập tức tôi đã đoạt Chiếc giày đồng châu Âu, còn CLB đó không thể vươn lên được".
(Theo Thanh Niên, 28/5)