Do khuôn khổ bài viết có hạn nên mình tạm nhặt ra vài điều cơ bản để phác họa bản thân nhé. Còn phần tô màu, đằng ấy sẽ cùng tô với mình. Mình cùng chọn màu thôi nào.
Đầu tiên là màu vàng phản chiếu sự tích cực và con người nhiều năng lượng trong mình. Kèm theo đó là sáng tạo, lạc quan, biết chăm sóc bản thân một cách lành mạnh, sống có trách nhiệm, không sa đà vào những thứ vô bổ. Có công việc ổn định, có thời gian rảnh rỗi đủ để chăm sóc gia đình và đam mê cá nhân. Bên cạnh đó, có điểm trừ nhẹ như mình chỉ có bề ngoài trung bình (cao 1,65 m, nặng 63 kg), có lẽ là hơi thấp nhỉ, không sao, bây giờ với khoa học phát triển cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp, thế hệ F1 sẽ cải thiện được bề ngoài thôi đằng ấy à.
Có lẽ bản mệnh Đại Lâm Mộc (sinh năm 1989) nên mình chọn xanh lá là màu tiếp theo. Vừa hay, mình cũng là người con của vùng đất núi rừng mang tên "thủ đô gió ngàn" cách Hà Nội 80 km về hướng Bắc. Mình coi màu xanh ấy thể hiện sự tràn ngập yêu thương bao bọc lấy các thành viên trong gia đình. Bản thân hướng về gia đình nên mong cuối ngày mọi người đoàn tụ bên mâm cơm ấm cúng cùng nói về những câu chuyện diễn ra trong ngày. Mình luôn quan niệm cùng lắng nghe, chia sẻ thì mới có thể duy trì sợi dây gắn kết yêu thương.
Mình cũng chỉ là người bình thường như bao người, không hoàn hảo, còn nhiều khiếm khuyết nên sẽ chọn màu xám tro chủ đạo vậy. Bản thân tự nhận là người có tâm hồn ăn uống nên thích nấu ăn, nhưng nấu không ngon lắm dù vào bếp từ rất lâu rồi. Hy vọng có đằng ấy đến giúp sức để bình ổn lại căn bếp. Mình có thói quen dậy khá sớm từ 5h đến 5h30. Tất nhiên mình sẽ nhẹ nhàng dậy chứ không ầm ầm, lôi người xung quanh dậy đâu, chỉ sợ người ấy thính giấc quá lại mất giấc ngủ ngon thôi. Là dân học kỹ thuật nên mình có chút khô khan khi thể hiện tình cảm; sự tinh tế thì mình còn yếu và thiếu rất nhiều; chưa biết điều tiết cảm xúc cá nhân nên đôi khi khiến đối phương hiểu lầm. Mong đằng ấy thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ, góp ý, mình xin ghi nhận và thay đổi sao cho phù hợp nhất.
Mình kiếm tìm ở đằng ấy sự đồng điệu về suy nghĩ, cũng hướng về gia đình, sống chan hòa tình cảm, trải lòng chân thành vì mình luôn sẵn sàng lắng nghe tiếp thu, để cùng đằng ấy trao đổi cách đạt được cuộc sống hạnh phúc bền chặt. Mình biết trong thực tế sẽ luôn có sự đan xen cãi vã, "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" giữa đôi bên. Hãy coi điều ấy như chút gia vị cuộc sống thôi nhé, chúng mình cùng bình tĩnh giải quyết sao cho tối ưu nhất.
Có thể đến đây mọi người thắc mắc tại sao lại xưng hô là "đằng ấy" mà không phải gọi là em. Bởi mình đâu có biết người ấy hơn hay kém tuổi, có từng dở dang dù mình chưa từng lập gia đình. Quan điểm của mình là: "Mỗi cuộc gặp gỡ với ai đó trong cuộc đời này đều đem theo một thông điệp, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra một lần, nếu bỏ lỡ sẽ không lặp lại. Vì vậy cần trân quý những thứ đang diễn ra xung quanh mình".
Nếu không quản tuổi tác, quê quán, quá khứ, cao gầy hay thấp béo, hãy viết thư cho mình nhé. Đằng ấy mà đang lạc đường trên bản đồ tìm đến ngôi nhà hạnh phúc, "người chỉ đường" này xin nhận làm bạn đồng hành luôn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hiếu
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam