![]() |
Ca sĩ Đan Trường. |
- Cho đến nay, anh cảm thấy tâm đắc nhất điều gì trong cuộc sống?
- Ba má đã rất cực khổ lo cho anh em Trường, và nay, mình đã lo cho ba mẹ và 3 đứa em cuộc sống đầy đủ, không vất vả thiếu thốn như xưa. Chỉ tiếc một điều là bận rộn quá nên không có thời gian chăm sóc gia đình.
- Ấn tượng lần đầu khi anh hát chung với Cẩm Ly như thế nào?
- Đó là một liên khúc tình yêu ở sân khấu Cầu Vồng 126. Hôm ấy, Ly tới trễ, với lý do “bận chiên cá ở nhà”. Trường thấy Ly rất giản dị và bình dân. Bận rộn với công việc ca hát mà vẫn đảm đương việc nội trợ ở nhà.
Trong các phim ca nhạc mà Trường và Ly song ca như Ảo mộng tình yêu, Hoàn Châu Cách Cách…, Trường ấn tượng ấn là bài Nếu phôi pha ngày mai. Phim có cảnh hai đứa đứng trong một lồng sắt thật to ngoài biển. Ly thì tỉnh như không, còn Trường thì ói hoài vì say sóng.
- Anh nghĩ thế nào về các đối thủ của mình trên sân khấu ca nhạc?
- Rất nhiều người nghĩ rằng mình và anh Lam Trường là đối thủ của nhau, nhưng kỳ thực không phải vậy. Đêm trao giải Làn sóng xanh, chúng mình đã hát chung trong một tiết mục đặc biệt. Mình cảm thấy thật nhẹ nhõm, không có khoảng cách gì hết. Vui nhất là cách fan thống nhất gọi mình là anh Bo để phân biệt với Lam Trường.
- Sở thích của anh trong những lúc rỗi rãi?
- Nghe nhạc, xem phim hành động, xem thể thao đô vật. Mỗi khi đầu óc căng thẳng, Trường lại vác balô đi biển. Độ 5-6h chiều, Trường thích ra biển ngắm hoàng hôn nghe sóng vỗ.
- Từng trải qua nhiều thăng trầm với nghề nghiệp, anh muốn tâm sự gì với những bạn trẻ ước mong trở thành ca sĩ?
- Ngoài năng khiếu ca hát trước hết hãy học tập văn hoá cho thật giỏi, suy nghĩ chín chắn. Bản thân Trường cũng luôn trau dồi kiến thức: học nhạc lý, ngoại ngữ, soạn nhạc và luyện vũ đạo.
(Theo Thế giới Phụ Nữ)