- Năm vừa qua anh đã làm được những gì?
- Năm qua, tôi làm việc gấp mấy lần những năm trước. Có lẽ làm việc nhiều nên tôi gặt hái được hiệu quả cao chứ chưa dám nói là thành công. Dự án do tôi nghĩ ra và tự làm mà mình cảm thấy có ý nghĩa nhất là album dân ca. Đó là một thử nghiệm mới mà tôi đã nỗ lực học tập để cho ra được đúng chất nhạc dân ca. Ngoài ra tôi thực hiện được liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát. Tiếp nữa, lần đầu tiên tham gia đóng phim nhưng tôi khá hài lòng với sự xuất hiện của mình. Năm 2007, tôi cố gắng hoàn thành 2 album thôi.
- Sắp tới anh sẽ thực hiện album song ca với ca sĩ Thanh Lam sau khi đã hát với Cẩm Ly, Thanh Thảo... Anh nghĩ sao khi trở thành tắc kè hoa trong âm nhạc mà không phải là một hình ảnh ?
- Là ca sĩ nhạc nhẹ nhưng tôi không muốn mình chỉ phục vụ một số lượng khán giả bó hẹp. Do vậy tôi đã cố gắng thể hiện đủ loại ca khúc nhạc trẻ, dân ca, trữ tình, nhạc truyền thống... Nhờ vậy, tôi có thể biểu diễn phục vụ đủ mọi tầng lớp khán giả, từ nhỏ đến lớn, từ thành phố đến nông thôn. Các album của tôi thể hiện đa phong cách. Nếu chỉ "tắc kè hoa" trên sân khấu với quần áo đủ loại mà âm nhạc cũ mèm thì thật vô nghĩa quá. Cái thời lòe loẹt đó qua rồi.
Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: dantruong. |
- Ôm đồm nhiều quá, anh nghĩ sao nếu việc gì cũng dang dở vì không đầu tư được thời gian. Giống như các game thủ nói rằng Đan Trường hát Fly with me chưa ra được chất rock dù anh là đại diện cho hãng game này. Anh nghĩ sao?
- Thực sự tôi cũng cảm thấy thế. Đây là ca khúc có nội dung cổ điển nhưng lại được pha trên nền nhạc pop-rock hiện đại. Tôi hơi đắn đo vì đó không phải là sở trường, sợ rằng không hát được cho ra chất. Hơn nữa bài hát này tôi nhận được khá gấp, lại có 2-3 lời và phải thu âm 2-3 lần để ban tổ chức chọn lựa nên chưa đầu tư nhiều. Hơn nữa tôi lại là ca sĩ nhạc nhẹ, làm sao hát nhạc rock hay được. Và giọng của tôi cũng không phải là giọng của một ca sĩ rock. Tôi chỉ thể hiện ca khúc này theo phong cách nhạc nhẹ thôi.
- Năm nay, anh nghĩ sao về chuyện làm liveshow?
- Nghĩ đến liveshow là tôi sợ, bởi phải tập trung đầu tư về thời gian, về nội dung quá nhiều. Chưa biết khi nào mới thực hiện được liveshow tiếp theo của tôi. Có lẽ năm nay tôi không tính đến kế hoạch này, vì để tổ chức phải mất cả năm trời.
Nhiều khi mọi việc tôi làm đều dành cho khán giả chứ không chỉ vì đánh bóng tên tuổi. Để được như ngày hôm nay là tâm huyết của tôi, và tôi đã phải trả giá. Đó là tuổi xuân. Tôi tiếc nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cũng có những lúc muốn tạm xa công việc 1-2 tháng nhưng trong suốt 10 năm qua, tôi chưa có thời gian nhìn lại, sống riêng cho mình, giải quyết những việc mình chưa làm được.
- Không có thời gian, hay do cuộc sống hiện tại tạo cho anh quá nhiều áp lực nên anh không thể nhìn lại bản thân ?
- Có nhiều đêm tôi thức trắng không ngủ được, nghĩ mình làm nhiều như thế để sẽ được cái gì, để làm gì. Tôi thấy mình cô đơn quá. Đã có thời gian tôi sống lặng lẽ, khép kín, đi hát về là ở lì trong nhà. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bản thân tôi rất thèm cuộc sống như mọi người, được thoải mái đi chơi, ăn uống, được tự do có bạn bè. Mà tôi rất thích nuôi cá kiểng và nuôi rất khéo đấy.
- Sao anh không tự cho mình thời gian nghỉ ngơi, dù sao bây giờ anh cũng đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp?
- Tôi thèm những giây phút được nghỉ ngơi. Thông thường sau một đợt biểu diễn hay làm việc dài ngày, tôi hay sang nước ngoài để được nghỉ ngơi tự do như đi Singapore, Thái Lan... xem cá kiểng. Ở Việt Nam, xen vào ngày nghỉ là hầu hết là những buổi chụp hình, quay phim... Vì thế nhiều khi lịch có thời gian rảnh, nhưng rồi cũng vẫn phải làm việc.
- Thế còn một điểm tựa và kế hoạch hạnh phúc riêng của anh thì sao?
- Trước đây, tôi dự định 30 tuổi sẽ lập gia đình, nhưng công việc nhiều quá nên đành gác lại. Hạnh phúc riêng tư có lẽ phải tính sau vì tôi nghĩ, một người có gia đình không thể làm việc nhiều được nữa, hoặc làm bất kỳ việc gì cũng sẽ không toàn tâm toàn sức. Lúc ấy, làm gì mình cũng sợ người ở nhà lo lắng, chờ đợi.
- Nhưng mọi người bảo anh không cưới vợ là để giữ fan. Sự thật thì sao?
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi công khai tin tôi có người yêu, vì sợ các fan không ủng hộ. Nhưng thật bất ngờ, họ đã vui mừng với hạnh phúc của tôi. Tôi cũng không thể cô đơn mãi được. Chỉ có điều tôi nghĩ hiện giờ mình vẫn còn nhiều fan yêu mến nên chưa dám nghĩ đến hạnh phúc riêng. Chuyện cưới xin để từ từ đã.
- Với anh, tình yêu có ý nghĩa thế nào?
- Qua nhiều năm sống tôi nhận ra rằng, tình yêu không quan trọng bề ngoài. Ngày xưa, tôi từng thắc mắc, tại sao một người xấu lại quen được với một người đẹp, tại sao người đẹp lại không chọn người đẹp để yêu. Hồi đó, mình đâu biết họ chỉ quan trọng tình cảm thôi. Bây giờ, tôi chỉ mong có một người thương yêu và lo lắng cho tôi.
- Giữ được một người yêu, dù cách xa nửa vòng trái đất, anh thấy sao khi mình được coi là một kẻ may mắn?
- Tất nhiên tôi là người may mắn. Có ngoại hình, giọng hát, nhưng nếu không may mắn và được mọi người giúp đỡ, ủng hộ thì chưa chắc tôi có ngày hôm nay. Còn khi yêu một phụ nữ, ta phải yêu bằng tất cả trái tim và chỉ dành cho một người duy nhất.
(Theo Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng)