Cuối tháng 12/2018, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Bia Saigon) tổ chức đại nhạc hội "Tự hào Việt Nam" với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ cùng HLV Park Hang-seo và các học trò: tiền đạo Anh Đức, tiền vệ Văn Quyết, trung vệ Đình Trọng.
Sự kiện đã tổng kết những thành tích của cả nước trong năm 2018 và hướng tới năm mới. Giống như hình ảnh "sóng tự hào" với con sóng phía sau cao hơn con sóng trước, ban tổ chức mong muốn tạo thêm nhiều hứng khởi và động lực để thành công của đội tuyển bóng đá, từng cá nhân tham gia sự kiện hay thành công của cả Việt Nam.
Bữa tiệc âm nhạc "Tự hào Việt Nam" khai cuộc với màn trình diễn ấn tượng của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh qua hàng loạt ca khúc In the music tonight, Football No1 và Tiến lên Việt Nam do chính anh sáng tác. Bày tỏ lòng hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, Đinh Mạnh Ninh cho biết, trong quá trình diễn ra giải đấu AFF Cup,anh đã 5 lần cùng gia đình xuống đường cổ vũ các cầu thủ, trong có có 4 lần về bị viêm họng.
Á quân Giọng hát Việt 2013 Vũ Cát Tường cùng fan hâm mộ khuấy động không khí bằng các ca khúc "Đêm giáng sinh" do cô sáng tác để gây quỹ ủng hộ trẻ em bị HIV; "Party Song" và "Chiến thắng" cũng do cô sáng tác tặng Đội tuyển U23 Việt Nam sau trận đấu quả cảm tại Thường Châu (Trung Quốc).
Cát Tường tâm sự gia đình bên ngoại cô có 14 người anh trai và chỉ mình Tường là con gái. Ngày nhỏ, mỗi khi các anh đi đá banh, Tường luôn ngồi "ghế dự bị" để coi các anh chơi bóng. "Tường không có đá bóng được nhưng có thể viết nhạc về bóng đá", Á quân Giọng hát Việt dí dỏm nói.
Tiết lộ về bài hát "Chiến thắng" dành tặng các cầu thủ trẻ, Cát Tường cho biết khi đội tuyển U23 thi đấu tại Thường Châu, Tường đang lưu diễn. Khi biết tin đội tuyển vào tới chung kết cũng là lúc Tường chuẩn bị lên chuyến bay từ Singapore về Việt Nam. Trong 2 tiếng trên chuyến bay đó, Tường sáng tác bài hát này. "Không bao giờ không bao giờ, ta quên khoảnh khắc lịch sử này. Cũng không bao giờ không bao giờ, ta ngủ quên trên vinh quang ấy" là những dòng mà Vũ Cát Tường tâm đắc nhất trong ca khúc của mình.
Bài hát của Tường, sau này, đã được coi như là "điềm may mắn" khi các người hùng bóng đá Việt Nam liên tiếp thành công ở các giải đấu Asiad, AFF Cup 2018. "Bóng đá năm nay rất hay khi HLV Park không cho ai là ngôi sao cả, hôm nay người này ghi bàn, mai người khác ghi bàn. Bởi vậy, người ta nhìn bóng đá Việt Nam là một tập thể. Tường 'mê' thầy Park nhất đội tuyển", Cát Tường không giấu nổi niềm hâm mộ HLV Park Hang-seo.
Trong khi đó, ca sĩ được ví là "cô gái có lá bùa yêu" - Bích Phương cống hiến cho đêm nhạc nhiều bản hit đình đám như Bao giờ lấy chồng, Chị ngả em nâng, Bùa yêu. Ca sĩ Việt kiều Trọng Hiếu chia sẻ thông điệp "muốn đạt được thành công phải cần rất nhiều nỗ lực, cố gắng" qua ca khúc Con đường tôi.
Sau màn giao lưu với dàn cầu thủ Anh Đức, Văn Quyết, Đình Trọng, đêm đại nhạc hội khép lại với kỳ vọng các người hùng của bóng đá Việt Nam hướng tới vòng chung kết ASIAN Cup 2019 thành công.Bên cạnh đó, màn giao lưu của HLV Park Hang-seo và các học trọ cũng làm cho không khí thêm sôi động. "Đứng trước các bạn, tôi cảm thấy tình yêu bóng đá vĩ đại của người Việt", nhà cầm quân người Hàn nói.
Trước khi đến Việt Nam, ông đã biết người Việt rất yêu bóng đá nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được tình yêu đó lại lớn lao đến vậy. Với tình yêu này, thầy Park cho rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể bước lên tầm cao mới. "Sau một năm, bóng đá Việt Nam sau vươn lên đứng thứ 100 trong bảng xếp hạng FIFA nhưng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam thì đứng đầu trên thế giới", HLV Park chia sẻ.
(Nguồn: Sabeco)