Năm ngoái, “bà đầm già” thành Turin chỉ xếp thứ 7 tại giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng. Đừng nói đến Champions League mà thậm chí ngay cả một vé dự Europa League cũng không đến lượt Juve.
Sự sa sút của một loạt gương mặt được xếp vào diện trụ cột là nguyên nhân chính khiến Juventus rơi tự do trên BXH. Bởi vậy, không hề ngạc nhiên khi những Milos Krasic, Felipe Melo, Luca Toni và chân sút Amauri lại bị điền vào danh sách đề cử “Thùng rác vàng 2011”.
![]() |
Milos Krasic - một trong bộ tứ của Juventus lọt vào đề cử "Thùng rác vàng 2011". |
Đây là giải thưởng thường niên do chương trình Catersport của kênh Radio2 tổ chức. Không giống như những danh hiệu khác, giải thưởng này mang mục đích châm biếm nhiều hơn bởi kẻ “chiến thắng” lại chính là cầu thủ thi đấu tệ hại nhất trong năm tại Serie A.
Milos Krasic đã từng nhận được rất nhiều kì vọng khi về đầu quân cho “lão phu nhân”. Người ta còn so sánh tiền vệ này với huyền thoại một thời Pavel Nedved bởi sự tương đồng về ngoại hình lẫn lối chơi. Tuy nhiên, sau mùa giải đầu tiên chói sáng, Krasic đã nhanh chóng mất hút trong đội hình Juve và chỉ còn chờ ngày ra đi tìm kiếm một bến đỗ mới. Melo, chủ nhân của “Thùng rác vàng 2009” hay Luca Toni và Amauri cũng đang phải chịu chung số phận thất sủng tại Juventus Arena.
Inter cũng không tỏ ra “kém cạnh” kình địch của mình khi 3 ngôi sao trên hàng công của họ là Diego Milito, Mauro Zarate và Diego Forlan cũng góp mặt trong số 10 đề cử cuối cùng. “Hoàng tử” (biệt danh của Milito) chỉ còn là cái bóng của chính anh kể từ ngày Jose Mourinho nói lời chia tay với sân Giuseppe Meazza và không một ai trong số 4 chiến lược gia sau đó của Inter (Rafa Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri) có thể làm “hồi sinh” chân sút Argentina.
Trong khi đó, cả Zarate và Forlan đều chưa đóng góp được nhiều cho Nerazzurri bởi thời gian chủ yếu của họ tại Milano chỉ dành cho bệnh viện. Liên tiếp dính chấn thương và mỗi khi được ra sân lại thi đấu mờ nhạt, phong độ của hai tân binh này lí giải tại sao nhà cựu vô địch châu Âu Inter đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10 tại Serie A năm nay.
3 cái tên còn lại góp mặt trong danh sách trên là Eduardo của Genoa, tiền đạo kì cựu Adrian Mutu (Cesena) và Santiago Silva (Fiorentina). Chủ nhân của danh hiệu không ai muốn nhận này sẽ được công bố vào ngày 17 tới đây. Năm ngoái, “hoàng đế” Adriano, khi đó còn khoác áo AS Roma, là cái tên được xướng lên trong lễ trao giải.
Danh sách đề cử “Thùng rác vàng 2011”: Milos Krasic, Felipe Melo, Luca Toni, Amauri (Juventus), Diego Milito, Mauro Zarate, Diego Forlan (Inter Milan), Eduardo (Genoa), Adrian Mutu (Cesena), Santiago Silva (Fiorentina).
Nguyễn Huy