From: My Thuy
Sent: Tuesday, November 11, 2008 6:29 PM
Subject: Ý kien ve tâm su: "Chong tôi mê phim sex"
Chị Cầm thân mến!
Em nghĩ đàn ông xem cái đó là bình thường, đôi khi việc giáo dục sức khỏe sinh sản của nước ta không tốt thì thực chất phần nào web đen chính là nơi để tìm hiểu trước với đa số nam thanh niêm đang tuổi trưởng thành.
Còn việc chồng chị, em nghĩ xuất phát từ việc thích xem web đen như đa số đàn ông thôi, đâu có dấu hiệu bệnh hoạn gì đâu chị.
Em chưa có chồng, mới chỉ có bạn trai, và em cũng biết bạn trai em có xem "phim sex". Cá nhân em chỉ đơn giản nghĩ nó là tâm sinh lý, là nhu cầu muốn tìm hiểu, đôi khi là muốn học hỏi để có thể về sau sẽ bớt lúng túng hơn trong sinh hoạt vợ chồng và có thể học hỏi một vài điều gì đó mới mẻ làm chuyện đó bớt tẻ nhạt hơn...
Chị nên chấp nhận thực tại là hầu hết đàn ông đều xem phim xxx và việc đó không phải hoàn toàn xấu. Chồng chị là một người đàn ông bình thường, tốt với vợ và đâu có phản bội vợ mình. Chẳng qua, có thời gian và điều kiện để xem phim đó và xem thì lại muốn tìm hiểu tiếp, xem tiếp...
Em khuyên chị nên dành thời gian cho chồng, có thể đi chơi đi dạo, tâm sự, nói chuyện với nhau cởi mở hơn. Chị có thể chiều anh ấy một chút như là hồi đầu hai người tình cảm, rồi thỏ thẻ việc chị cảm nhận như thế nào về việc đấy... Rồi thì anh ấy qua cái lúc rất muốn xem tiếp sẽ quên đi cái mục đích lúc nào cũng muốn online xem web đen đó để trở về cân bằng.
Em nghĩ thời buổi này chuyện chia tay rất dễ, nhất là mình chưa có con, nhưng mà một khi đã động đến vấn đề chia tay thì cứ lúc bực tức bất hòa mình sẽ lại nghĩ ngay "chia tay là một giải pháp". Em nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết. Đem tình yêu, tình cảm vợ chồng đặt lên hàng đầu, mình nói khéo một chút, dịu dàng một chút chẳng ông chồng nào yêu vợ không theo lời vợ cả.
Chúc chị tìm lại được cân bằng và tình cảm gia đình hạnh phúc.
Thùy My