From: Lê
Sent: Sunday, September 28, 2008 3:39 AM
Subject: Gui toa soan: Niem tin danh cho nguoi dan ong Viet
Đúng là so sánh sẽ dẫn đến khập khiễng. Một người phụ nữ Việt, khi muốn lập gia đình, trước tiên sẽ chọn một người đàn ông Việt để lấy làm chồng. Những trường chọn lựa người ngoại quốc, theo tôi là họ bị hấp dẫn bởi những mặt ưu việt ở người đàn ông đó chứ không vì mác chồng ngoại.
Bản thân tôi cũng đã có anh chàng người Hàn nói và viết tiếng Việt rất siêu, tới độ có khả năng lý luận văn học, cưa cẩm, nhưng không thấy thích hay tự hào gì, cũng chẳng bao giờ so sánh hơn thiệt với đàn ông VN. Có thể do tôi chưa thấy mặt nào ưu việt ở anh ta. Cũng có thể tôi không quá mất lòng tin, hay có nhiều “điều kiện” như chị kia.
Làm phụ nữ khó ở chỗ nếu chọn lựa quá nhiều sẽ “được tiếng” là già kén kẹn hom. Chưa có ai sẽ dễ bị soi xét là “chắc cô này có vấn đề gì đây…”. Người phụ nữ khi yêu thì biết rõ đức tính chấp nhận; chấp nhận người ta ở cả mặt tốt lẫn xấu mới là tình yêu đích thực. Vả lại, cũng là “biết mình biết người”, là không ai trên đời hoàn hảo, vì chắc hẳn người ta cũng phải chấp nhận mình ít nhiều.
Ít nhất 2 người đàn ông nói với tôi rằng “anh rất yêu em, nhưng không đủ tự tin mang đến cho em hạnh phúc. Anh không có gì ngoài hai bàn tay… Anh có những điều mà nếu nói ra, có lẽ em sẽ không chấp nhận được…”. Sự thật là tôi cũng từng chấp nhận anh dù biết anh có điểm là quá “lạc quan”, nói bao giờ cũng quá vài phần, hay không “cao hơn một cái đầu” như tôi mong muốn. Tôi cũng không so đo gì ở anh mà chỉ nhìn vào tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, vào ý chí của anh.
Thế nhưng với một người tự ti không tin vào chính bản thân mình, không tin vào sự chia sẻ của tôi thì sao tôi có thể đặt hy vọng cả đời mình và con cái mình vào anh ấy. Người có sự nghiệp, có tiền rồi thì chưa tìm hiểu gì đã nhìn tôi như thể tôi chỉ là con búp bê trang trí, kiểu như “chắc rằng em ham chơi lắm, chả biết làm ăn thu vén gì đâu nhỉ…”.
Những lúc ấy, tôi chỉ ước mình ngu ngơ hơn hay hư hỏng hơn có khi lại tốt hơn. Có người lại muốn lấy tôi vì nhìn thấy tôi có khả năng đáp ứng một gia đình theo kiểu chồng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao còn vợ là Bộ trưởng các bộ còn lại. Có người vì hấp dẫn về mặt giới tính… Tôi có là cầu toàn quá không khi cuối cùng vẫn không thể tìm thấy ai trong số đó để đi đến hết cuộc đời?
Người đàn ông Việt dù sao cũng phù hợp với phụ nữ Việt nhất. Thế nhưng thực sự mong là giới mày râu nhìn vào những điều chưa được ở mình để làm tốt đẹp mình hơn, làm một dấu + có sức hút mạnh mẽ hơn, để chúng tôi luôn được tự hào và tin tưởng về người yêu, người chồng, người cha của mình.