Từ: Nguyen Dung
Đã gửi: 30 Tháng Ba 2012 9:58 SA
Gửi anh Chính!
Bấy nhiêu lời đã đủ, bao nhiêu lời góp ý chân thành. Tôi thấy ly dị là giải pháp hay. Tình cảm vợ chồng gồm tình yêu thương, sự sẻ chia, quan tâm, trách nhiệm chăm lo con cái, mọi thứ đều phải xuất phát từ mỗi người mọi cách tự nguyện. Đàn ông phải biết mình như thế nào khi có gia đình chứ, sức dài vai rộng mà.
Phụ nữ bây giờ hiểu được giá trị của bản thân chứ không như ngày xưa. Họ sống độc lập rất tốt nếu như cuộc sống gia đình không mang lại niềm vui mà chỉ thấy toàn khó nhọc và trách nhiệm. Vậy thì ly dị là một giải pháp. Phụ nữ ngày nay tham gia kiếm tiền để cùng chồng chăm lo cuộc sống tốt hơn, nhưng tiền bạc, vật chất là những thứ phù du, có rồi hết, cuộc sống của chúng ta đâu có dài, thoắt một cái là đến tuổi già, 60 năm cuộc đời đi qua nhanh chóng.
Thử hỏi tại sao chúng ta không cải thiện để cuộc sống tốt hơn, con cái chúng ta được sung sướng hơn? Các cô gái trẻ rồi cũng sẽ như vậy thôi, tàn cuộc vui rồi trở về thực tế thì phũ phàng. Đàn ông tự cho mình cái quyền chán cũ thích mới. Vậy thì hãy thử xem.